03 janvier 2015

ĐỒNG MINH : VŨ KHÍ DUY NHẤT HỮU HIỆU

Nguyễn Văn Hoàng

Chủ tịch Tập Cận Bình - Thủ tướng Hun Xen

Ngấy tận cổ mỗi khi gặp thông tin lãnh đạo Việt, Lào, Cam hỉ hả thăm nhau. Việt Nam đang đặt quá nhiều lòng tin vào Cam, Lào trên nền tảng tình cảm và để lộ quan điểm cố giữ Cam, Lào để không bị… hở lưng.
Nhưng việc thường xuyên qua lại, quà cáp chẳng đảm bảo được gì nhiều với đối tác ba phải, không có lập trường, ai cho cũng nhận. Lào, Cam quan hệ với Việt Nam theo kiểu “khi vui thì vỗ tay vào”. Bằng chứng là khi Việt Nam bị Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ, Lào, Cam cấm thấy ho he. Thế cho nên “không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình để đe dọa an ninh của nước kia” dù luôn được lặp lại trong Tuyên bố chung giữa các nước cũng chỉ là câu nói.
Suy cho cùng lẽ đời “mạnh vì gạo”, Việt Nam cũng như Lào, Cam, còn đang ngửa tay vay tiền, nhận viện trợ của Tàu. Việt Nam cho Lào, Cam được bao nhiêu so với Trung Quốc mà đòi sỡ hữu riêng!?


 Vậy nên các nhà lãnh đạo nên đặt tình huống xấu nhất để lên phương sách. Trong trường hợp có xung đột, Trung Quốc dư sức tiêu diệt cả 3 chứ chưa nói Cam, Lào đứng sang bên. Không có hạt nhân, muốn chống chọi, tồn tại, Việt Nam không thể không có đồng minh mạnh. Đó là lý do lựa chọn đồng minh là hướng đi bắt buộc, tất yếu. Hùng cường như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn… còn cần phải có đồng minh.
Vừa rồi, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã khẳng định, “Việt Nam và Trung Quốc sẽ còn va chạm, việc chưa thể chấm dứt, mâu thuẫn trên biển không lúc này thì lúc khác cũng sẽ còn xảy ra”. Vậy khi đó ta lấy gì để bảo vệ mình, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chân lý, chính nghĩa nếu ta không có đồng minh mạnh thực sự!? Thế giới không thể hết lần này đến lần khác đối xử tốt với ta, bênh vực như vừa qua được vì nếu thế, các nước đâu cần đồng minh, đồng thanh!? Mà kể cũng lạ, lịch sử truyền lại từ hàng nghìn năm nay, biết chắc như thế, lúc nào cũng phải thủ thế, cảnh giác cao độ với “đồng chí” thì còn luyến tiếc làm gì!? Thủ tướng mới đây chả dứt khoát “Không thể có bạn kiểu nhà tôi là nhà anh, của tôi là của anh được” đấy sao!?
Hiện Trung Quốc đang là nhà đầu tư lớn nhất vào Cam, Lào. Với tiềm năng kinh tế của Trung Quốc, Việt Nam không bao giờ có thể là đối thủ cạnh tranh. Không bao giờ có chuyện Lào, Cam nhận tiền của Trung Quốc lại tăm tắp nghe theo Việt Nam. Lại để đến lúc xảy ra biến cố như vừa rồi, trở tay không kịp.
Không thể phủ nhận vũ khí bảo vệ duy nhất hữu hiệu là đồng minh mạnh. Hãy nhìn đảo Đài Loan bé con con trơ trọi, có cần ai bọc bao đâu!?
************
Không bao giờ có chuyện Lào, Cam nhận tiền của Trung Quốc lại tăm tắp nghe theo Việt Nam.
Ảnh nguồn internet.