07 juin 2016

Kêu gọi Tuyệt thực “đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức” tại Paris


Ông Trần Huỳnh Duy Thức
Ảnh chụp từ youtube.
Bốn nhà trí thức tại Pháp, Phạm Xuân Yêm (Paris), Đặng Xuân Thảo (Grenoble), Hà Dương Tường (Paris), André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian), đã đưa ra lời kêu gọi tham gia tuyệt thực đúng vào ngày 07/06, tức là ngày cuối cùng Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Địa điểm: Maison Internationale, Cité Universitaire, 17, Boulevard Jourdan, 75014 PARIS.

RFI | 04-06-2016
 


Để yểm trợ tinh thần cho nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang tuyệt thực trong tù ở Việt Nam, bốn nhà trí thức tại Pháp vừa công bố một lời kêu gọi tham gia tuyệt thực « đồng hành cùng Trần Huỳnh Duy Thức » tại Paris ngày 07/06/2016.

Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt vào năm 2009 và bị kết án 16 năm tù vào năm 2010 với tội danh « hoạt động nhằm lật đổ chính quyền », do những bài viết của anh trên mạng cổ vũ cho dân chủ ở Việt Nam.

Từ ngày 24/05, anh đã tuyệt thực trong tù để đòi pháp luật được “thượng tôn”, đòi “trưng cầu dân ý để nhân dân Việt Nam tự do chọn lựa chế độ chính trị”. Theo lời khuyên của gia đình và bạn bè là nên bảo vệ sinh mạng và bảo toàn lực lượng cho cuộc đấu tranh dân chủ, Trần Huỳnh Duy Thức đã đồng ý ngưng tuyệt thực từ ngày 08/06 tới.

Bốn nhà trí thức tại Pháp, Phạm Xuân Yêm (Paris), Đặng Xuân Thảo (Grenoble), Hà Dương Tường (Paris), André Menras / Hồ Cương Quyết (Sauvian), đã đưa ra lời kêu gọi tham gia tuyệt thực đúng vào ngày 07/06, tức là ngày cuối cùng Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Địa điểm: Maison Internationale, Cité Universitaire, 17, Boulevard Jourdan, 75014 PARIS.

Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay, giáo sư Phạm Xuân Yêm nói :

« Trần Huỳnh Duy Thức là một doanh nhân thành đạt trong ngành công nghệ thông tin. Nhưng trước những bức xúc, những khó khăn của xã hội, anh đã viết những bài kiến nghị gởi chính quyền và sau đó đăng công khai những bài này trên mạng. Đặc biệt là một bài viết mà anh đăng trên mạng năm 2009 chỉ vài tháng trước khi bị bắt. Bài đó anh viết thẳng bằng tiếng Anh, có tựa « Obama – China and Vietnam ».

Bài này cho thấy anh đúng là là một nhà viễn kiến, grand visionnaire, vì bây giờ đọc vẫn còn mang tính thời sự. Rõ ràng anh là một tài năng hiếm có, vừa có tâm, vừa có tầm. Lẽ ra chính quyền phải « đồng hành » với anh để phát triển đất nước, thế mà anh lại bị tù oan 16 năm, ( một bản án ) rất khắt khe. Mà anh đâu có âm mưu lật đổ chính quyền?

Thế rồi gần đây chính quyền lại đưa anh từ nhà tù ở Sài Gòn ra tận Nghệ An. Họ đề nghị trả tự do cho anh với điều kiện anh phải sang Mỹ, nhưng anh không chấp nhận điều đó và anh đã tuyệt thực.

Chúng tôi ở ngoài nước, không thuộc đảng phái nào, làm sao chúng tôi có thể bàng quan, vô cảm với sự bất công của chính quyền đối với một tinh hoa của đất nước như vậy. Chúng tôi muốn góp phần góp phần bảo vệ quyền tự do tư tưởng, chính kiến, ngôn luận của đồng bào, nên chúng tôi rủ nhau đồng hành tuyệt thực cùng một ngày với Trần Huỳnh Duy Thức vào thứ ba tại Cité Universitaire ».