26 août 2019

Vơ vén Cao tốc Bắc- Nam cho nhà thầu Trung Quốc: LIỆU BỘ TRƯỞNG THỂ CÒN DÁM?



Vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 50- NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Nổi bật, Bộ Chính trị yêu cầu bổ sung điều kiện về quốc phòng- an ninh trong hợp tác đầu tư nước ngoài, rà soát lại những dự án đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng đến Quốc gia...

Đây là một việc làm tuy muộn song hết sức quan trọng, cần thiết và kịp thời của Bộ Chính trị, nhất là trong lúc phên dậu Quốc gia đang bị ngoại bang xâm hại nghiêm trọng. Qua đây nhận thấy, không chỉ hàng triệu người dân đang hết sức lo lắng, bất bình khi Bộ GTVT có ý đồ giao những công trình trọng điểm, nhậy cảm, có nguy cơ cao về an ninh Quốc gia cho nhà đầu tư nước ngoài- đặc biệt là nhà đầu tư thuộc nước đang xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam... Mà ngay những người lãnh đạo cao nhất cũng đã nhận thức, cảnh báo, chỉ rõ những nguy cơ nhãn tiền đối với vận mệnh Dân tộc để kịp thời ngăn chặn. Như vậy, nếu Bộ GTVT vẫn cố tình vun vén, tạo cớ để đón nhà thầu Trung quốc thực hiện Cao tốc Bắc Nam- con đường sinh tử của cả Dân tộc- thì chính Bộ này đã không chỉ làm trái lòng dân, mà còn bất chấp cảnh báo, chỉ thị của Bộ Chính trị về việc đảm bảo an ninh Quốc gia! Liệu sau Nghị quyết 50- NQ/TW, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có dám một lần nữa đổ tại cho việc "ta đã ký Hiệp định với Trung quốc", nên "phải" giao Cao tốc Bắc- Nam cho họ? Còn nhớ có lần, Bộ trưởng Thể đã "lấy tư cách Bộ trưởng" để cam kết từ chức- nếu làm sai(?). Song thử hỏi, với tư cách cá nhân của một Bộ trưởng, và với cái chức Bộ trưởng theo nhiệm kỳ, liệu có đáng gì so với vận mệnh cả một Quốc gia để mà đánh cược? Nếu dám đánh cược với sự an nguy của Tổ quốc, phải đếm đủ đầu cả 3 dòng họ theo Luật Tru di của Tổ tông; chớ không thể mang mỗi cái chức còi nay làm, mai nghỉ mà vốn dĩ không phải của mình!