21 août 2021

NHỮNG CON VE CHÓ THỜI 4.0

Hương Khê

Lâu nay vì sự lan tràn khủng khiếp của dịch cúm Tàu, đã làm lu mờ  những thủ đoạn hút máu tinh vi của  những kẻ “lưu manh giả danh trí thức”, của những con ve chó đã nhiều năm nay mập ụ nhờ hút máu dân. Đó là vụ bác sĩ Trần Khoa rút ổng thở mẹ mình để cứu kẻ khác, đã làm chấn động dư luận trong và ngoài nước thời gian qua.

 Kẻ có chức  quyền địa vị thì  dùng quyền lực của mình  để vơ vét hàng ngàn tỉ đồng để vinh thân phì gia. Những anh hề và bọn “xướng ca vô loài” như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng.v.v. thì lợi dụng ánh hào quang lấp lánh của mình trên sân khấu để hút máu dân dưới chiêu bài quyên góp tiền từ thiện.


 Còn loại hút máu tinh vi nguy hiểm nữa cũng được ngụy trang dưới chiêu bài từ thiện, là những kẻ “vua biết mặt, chúa biết tên”.

Khi những lớp bùn dơ bẩn phủ lên mình chúng dần được gột rửa, mọi người mới giật mình và biết rằng từ nhiều năm nay mình đã bị bọn chúng lừa vì tin chúng là học giả, trí thức, là chuyên gia…

Chiêu thức của chúng cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ là lập ra nhóm này nhóm nọ với những bài viết lâm li bi đát lấy nước mắt nhiều người, sau đó kêu gọi ủng hộ.

Báo Thanh Niên ra hôm 17/8/2021 có bài: “Vụ ‘bác sĩ Khoa nhà 82’: Người giúp ‘quỹ từ thiện’ bỗng nhận lại tiền, mong sớm làm rõ(1).

Theo đó: “Sở TT-TT TP.HCM cho biết cơ quan này đã xác định được 3 chủ thể đăng ký tài khoản mạng xã hội Facebook liên quan đến vụ việc “bác sĩ Trần Khoa” gồm: “JK”, “HMAĐ” và “NHT”.

Xin nói rõ hơn: “JK” là Phạm Thị Hương Giang, Chủ tịch của cái gọi là “Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Sống Bền Vững”, từng bịa ra chuyện đã nói chuyện với BS Khoa  để xin tiền; “HMAĐ”là Huỳnh Mai An Đông, là nhà văn; còn “NHT”là Ngân Hà Trần, cựu pv báo Sài Gòn Tiếp thị.

 Có 2 nhân vật đã lộ diện và đã bị Sở 4T thành Hồ phạt mỗi người 5 triệu đồng, là Nguyễn Đức Hiển, Phó TBT báp Pháp luật TP.HCM, và Hoàng Nguyên Vũ. Nguyễn Đức Hiển từng kêu gọi từ thiện nhưng lại yêu cầu gửi tiền vào tài khoản cá nhân của mình, bị dư luận phản đối, bị kiện đề nghị  sa thải, nhưng hắn  đang được che chắn. Còn Hoàng Nguyên Vũ, tên thật là Nguyễn Văn Tài, quê Nghệ An, từng là pv  báo Quân đội và báo CAND, nhưng 2 lần bị sa thải vì thiếu đạo đức nghề nghiệp.

Quỹ “Sống bền vững”của Jang Kều đã vận động được hàng chục tỷ đồng. Vì quỹ thu hút được niềm tin và gởi tiền của nhiều người trong và ngoài nước (nay không ít người đòi lại tiền), vì quỹ đã dùng thương hiệu nhiều "chuyên gia" tư vấn tham gia mà nghe qua tên ai cũng "mê", như:

1.Trần Lương, Giám tuyển Nghệ thuật;

2. Mai Phan Lợi, Giám đốc truyền thông(hiện đã bị bắt vì tội trốn thuế);

3. Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam);

4. GS.TS Nguyễn Văn Nam, chuyên gia Luật;

5. TS. Nguỹen Ngọc Huy, chuyên gia Biến đổi Khí hậu;

6. TS. Ngô Bảo Châu, chuyên gia Giáo Dục;

7. TS. Ngô Thị Bích Đào, chuyên gia Quy hoạch;

8. TS. Cao Thành Nghiệp, chuyên gia Kiến trúc & Di sản;

9. PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, ĐBQH, Chuyên gia Y tế;

10. TS. Trần Thành Lê, chuyên gia Địa chất & Thủy văn;

11. TS. Lê Phát Quới, chuyên gia Lâm nghiệp;

12. TS. Phạm Anh Tuấn, chuyên gia Thuỷ sản;

13. TS. Nguyễn Thị Hậu, chuyên gia Văn hoá & Di sản;

14. TS. Hoàng Thúc Hào, chuyên gia Kiến trúc;

15. TS. Nguyễn Thế Thanh, nhà báo;

16. TS. Nguyễn Hạnh Nguyên, chuyên gia Kiến trúc;

Dang sách này được đăng công khai trên trang web Quỹ Sống www.song.org.vn.

Bọn chúng trong nhiều năm đã lừa bịp được rất nhiều người, đã làm giàu nhờ những phi vụ này. Nhưng vụ bác sĩ Trần Khoa là trắng trợn nhất. Dám lợi dụng nạn nhân dịch cô vít được mọi người quan tâm để lừa đảo.

 Điều đáng nói là Quỹ huy động qua tài khoản của một số cá nhân thì liệu chuyên gia nói trên  không biết hay hợp tác việc này?!

Một dự án xây cầu, đường ở địa phương, có đấu thầu, có số liệu, có kiểm toán, có thanh tra, có báo cáo chi tiết và kê khai chứng từ rõ ràng mà vẫn có thể kê khống và ăn chặn đến 70% tổng kinh phí là chuyện thường.

Vậy thì một chương trình từ thiện kêu gọi tự phát cá nhân, thu  đến trăm tỷ mà không cần thiết phải khai báo sao kê thì sẽ gian lận và ăn chặn đến nhường nào?!

Đặc điểm của các nhóm từ thiện nổi lên với hàng chục người không có nghề ngỗng gì ngoài làm từ thiện, nhưng lại giàu có, sở hữu tài sản kếch xù. Không bỏ ra đồng nào, làm từ thiện còn nhận lương của quỹ, lại nói chuyện đạo đức, vậy mà lừa được rất nhiều người gửi tiền.

Mặc dù những quy định về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện đã có trong Nghị định 93/2019/NĐ-CP (thay thế NĐ30 và NĐ148 trước đây). Nghị định này quy định Quỹ chỉ được vận động cho mục đích của Quỹ đã được đăng ký cấp phép. Nhưng việc quản lý còn nhiều lỏng lẻo đã là cơ hội cho những con ve chó tiếp tục hút máu nhân dân để làm giàu bất chính.

Người dân kém hiểu biết khi đưa tin chưa chính xác thì bị phạt hàng chục triệu. Vậy mà hai tên Nguyễn Đức Hiển, Hoàng Nguyên Vũ chỉ bị phạt mỗi người 5 triệu thì đúng là trò hề.

Những hạng người này coi lời dạy của ngài TBT rằng “tiền nhiều để làm gì, danh dự mới là quan trọng” chẳng là cái giẻ rách gì, vẫn cố tình hút máu dưới chiêu bài từ thiện.

Khi mà xã hội  “còn nhiều khoảng trống trong kiểm soát quyền lực”(lời ông Lưu Bình Nhưỡng), thì những con ve voi(quan lớn), ve trâu(quan nhỏ) ăn chặn đủ đường để hút máu dân. Và  những hạng “lưu manh giả danh trí thức”, chuyên sống bằng nghề lừa đảo này, làm cho xã hội trở nên loạn xì ngầu, thì người dân không cón biết bám víu vào đâu để có niềm tin và làm động lực sống?

Thật đúng là thời đại rực rỡ. Thời đại mà “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay", đáng tự hào lắm chứ?

 

Chú thích:

(1):(https://thanhnien.vn/doi-song/vu-bac-si-khoa-nha-82-nguoi-giup-quy-tu-thien-bong-nhan-lai-tien-mong-som-lam-ro-1428909.html)