31 août 2018

Thiện Tùng: Bàn tay sắt, bàn tay nhung


Thiện Tùng: "Qua sự việc Đặc khu nầy nữa, cho ta thấy, từ trước đến nay, những người Cộng sản Việt Nam coi trọng tình đồng chí hơn đồng bào. Từ lâu giới lãnh đạo ví Việt Nam và Trung Quốc như môi với răng – môi hở răng lạnh. Biết bao lần môi hở để răng lạnh, răng cắn dập môi. Thế mà chẳng biết tại sao, việc gì cũng “Vì  Trung Quốc, với Trung Quốc”"



Xuống đường cứu nước.(*)



Chúng ta hãy đọc trích đoạn lời tâm huyết của một sinh viên 19 tuổi, nói lên quyết tâm xuống đường sắp tới đây trên diễn đàn của anh Tân Thái (*):
“Người giàu có cũng phải xuống đường, vì khi Trung Quốc vào thì cũng sẽ mất hết thôi. Tôi xin tự giới thiệu tôi là con nhà giàu, thậm chí rất giàu, có tiền mà mất nước thì cũng sẽ mất tất cả. Tôi sẽ xuống đường, người giàu có, toàn dân tộc phải xuống đường.


ĐÔI ĐIỀU về LỰC LƯỢNG VŨ TRANG.




1.
Nhiệm vụ quân đội: bảo vệ tổ quốc.
Trách nhiệm công an: bảo an nhân dân.
Sao để Bắc phương lũng đoạn nước Việt ?
Đàn áp đồng bào chống giặc ngoại xâm ?

Lưu thông đồng Nhân Dân Tệ và bi kịch cuối cùng



Chấp nhận cho doanh nghiệp Trung Quốc thanh toán Nhân dân tệ tại Việt Nam chắc chắn sẽ là điều mà Trung Quốc khao khát nhất với một đất nước đang kiệt quệ về kinh tế như Việt Nam. Và nếu điều đó thành sự thật, thì việc xâm lược nước Việt Nam sau hơn 1000 năm bế tắc của người Tàu sẽ hoàn thành. Vì đơn giản, họ sẽ in đủ tiền để mua tất cả đất nước của chúng ta.

Sau Đặc Khu, tiền Tàu bước một chân qua biên giới trước khi lan tỏa: “Được sử dụng nhân dân tệ trong thanh toán ở biên giới”

Nguyễn Phú Trọng thương Trung Quốc hơn thương dân!.



T.Xuân




Ngày 28.8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Thông tư 19/2018 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới VN - Trung Quốc.



AFP

Theo đó, các thương nhân, cư dân biên giới VN, Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới dùng ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc nhân dân tệ (CNY) trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Phương thức thanh toán bao gồm thanh toán qua ngân hàng, bằng VND hoặc CNY tiền mặt.


NHÂN CÁCH JOHN MCCAIN VÀ VIỆT NAM


Phạm Trần





Tổ tiên người Việt có câu :”Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”, có thể là tiếng “tốt” hay tiếng “xấu” tùy theo cách sống và hành động khi chưa lìa đời. Nhưng đối với Thượng nghị sỹ Cộng hòa John McCain của Tiểu bang Arizona, người qua đời ngày 25/08/2018 ở tuổi thọ 81, sau một năm điều trị bất thành chứng ung thư não, thì sự ra đi của ông đã để lại một di sản chính trị không thay thế được của nước Mỹ.


Riêng đối với người Việt Nam, cả trong và ngoài nước, thì ông John McCain đã chiếm trọn trái tim yêu thương và kính phục của cả thù lẫn bạn ở cả hai bờ chiến tuyến.


Suy nghĩ của trí thức Việt về tượng John McCain ‘quỳ gối’ ở Hà Nội




Người dân Hà Nội và người Mỹ ở Việt Nam đặt hoa tưởng niệm Thượng Nghị Sĩ John McCain tại phù điêu ở hồ Trúc Bạch. (Hình: Zing)


HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Những ngày này, nhiều người dân Hà Nội và người Mỹ ở Việt Nam đến đặt hoa tưởng niệm tại phù điêu và tượng Thượng Nghị Sĩ John McCain ở hồ Trúc Bạch, Hà Nội.

Một tấm ảnh của Reuters cho thấy trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2016, ông McCain đã chụp ảnh cạnh phù điêu tại hồ Trúc Bạch nhưng gương mặt của ông có vẻ khá gượng gạo.

29 août 2018

Thực hiện quyền tự do biểu tình ngày 2 tháng 9 năm 2018

Chủ quyền Việt Nam - Gạc Ma bất tử - Tàu cộng cút đi!




Quyền tự do biểu tình cuả công dân được qui định tại điều 25 Hiến pháp VN năm 2013. Tự do biểu tình là một quyền hiến định và trong khi chưa có luật biểu tình thì mọi công dân VN có quyền tự do tổ chức và tham gia biểu tình mà không cần xin phép nhà cầm quyền.



MẢ CHA BỌN TUYÊN GIÁO!

TUYỂN GIÁO không dám công khai tranh luận về 3 Đặc khu, mà chơi trò gian manh, lừa bịp, bưng bô cho nhóm lợi ích...






Đang ngồi uống nước chè, một ông cầm tờ giấy vỗ vai bảo: "Hôm trước tuyên giáo Hà Nội nó gửi cho mỗi đảng viên một tờ giấy" "Tài liệu thông tin tuyên truyền về..." giải thích về lợi của ba đặc khu và mạng miếc gì đấy và gọi những người đi biểu tình viết bung búc như các ông là bọn phản động, cơ hội chính trị, gây rối, và khuyên chúng tôi phải theo dõi cung cấp thông tin kịp thời để ngăn chặn, trừng trị phản động..."  

Chính phủ Nga ‘thận trọng’ với thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE của Tàu

Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ lần lượt thông báo cấm nhập khẩu hoặc sử dụng thiết bị viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc, chính phủ Nga cũng đang theo sát chặt chẽ lời đề nghị nhập khẩu thiết bị Huawei và ZTE.

Huawei và ZTE lần lượt bị “cấm cửa” thị trường ở Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ. (Ảnh: Tạp Chí Công Nghệ)

Tờ Kommersant của Nga dẫn lời các quan chức chính phủ vào ngày 20/8: Theo đề xuất, chính phủ Nga sẽ yêu cầu đánh dấu bắt buộc và không cho phép doanh nghiệp nào nhập khẩu trung gian các thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE, BL Daily đưa tin.


Chân Dung BRI và Chiến Tranh Thương Mại

Lê Minh Nguyên
Theo ông Matt Schrader trên China Brief của The Jamestown Foundation ngày 10/8/2018, trong hai tuần lễ vừa qua, rõ ràng có những dấu hiệu bất ổn cho Đảng CSTQ do bởi chính sách đầy tham vọng của ông Tập Cận Bình. Dư luận tấn công ông trên nhiều mặt trận, từ bóp nghẹt tự do đến muốn ngồi ghế chủ tịch suốt đời.
Một trong những chỉ trích là “ngoại viện” chi ra vung vãi cho các nước Phi Châu và những nơi khác, rõ ràng là dư luận muốn nhắm tới chương trình Vành Đai Con Đường (BRI) đầy tham vọng trên thế giới của ông Tập được ra đời năm 2013.
Ở TQ, khi có sự phê bình công khai của dư luận như vậy có nghĩa là đã hiện hữu một sự đồng lòng mới, là nên hạn chế lại tham vọng BRI. Trong thực tế, cho vay BRI giảm xuống đáng kể từ năm 2015. Nếu nó tiếp tục giảm sẽ gây ra những hậu quả chiến luợc nghiêm trọng ở lục địa Á-Âu và Phi Châu.


ÔNG MAHATHIR MOHAMAD.

T TMahathir Mohamad
( Ma ha thia- Mo ha mét )
.
Ông Mahathir Mohamad
Là Thủ tướng Mã- Lai,
Ông ấy là người tài
Rất đáng để nể trọng.

Người ta sẽ không trọng
Những kẻ nói thì dai
Mà không làm được gì
Đi lên bằng...cái họng?


THỜI GIAN NGÀY CÀNG PHÂN ĐỊNH RẠCH RÒI

NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC VÀ NHỮNG KẺ PHẢN QUỐC

Thi Dao Tien
Thiếu tướng Lê Mã Lương

Tôi nhớ trong tiểu luận về Nguyễn Khuyến (Các nhà thơ cổ điển Việt Nam), Xuân Diệu nói đại ý: Thời gian là người vặt lông vịt cho thơ. Vịt ướt bết lông, tưởng là gầy; vịt khô xù lông, tưởng là béo; thời gian vặt hết lông, phơi ra vịt gầy vịt béo rõ ràng. VN hồi chiến tranh tưởng như muôn người như một, nhưng thời gian đã dần "vặt lông vịt", dần dần phân định người yêu nước và kẻ phản dân hại nước. Có những kẻ hiện nay không còn ngần ngại nói những lời "yêu chế độ XHCN", và kèm với lòng yêu đó là lòng yêu Tàu Cộng (vì Tàu Cộng cũng là XHCN). Cho nên hễ ai nói lên sự thật bụng dạ hiểm độc của Tàu Cộng, những tội ác của Tàu Cộng với nhân dân VN là chúng nhảy dựng lên, quy kết đủ tội, trong đó bao giờ cũng có tội "phá hoại quan hệ hữu nghị Việt - Trung".


KHI NHÂN CÁCH Ở MỘT TẦM CAO...


Mac Văn Trang



Một bà bạn tôi, vốn là giáo viên, người Hà Nội gốc, rất tế nhị, hay ý tứ... Bà băn khoăn bảo tôi: Cái Phù điêu ở Hồ Trúc Bạch, nơi ông John MacCain bị bắt sống, là biểu tượng ta chiến thắng B52 của Mỹ; còn hình ảnh John Mac Cain quỳ gối, giơ hai tay đầu hàng là biểu thị sự thất bại nhục nhã của đế quốc Mỹ... Sao lại đem hoa đến viếng ông ấy ở đấy? Như vậy có làm nhục người ta không?


LỜI VĨNH BIỆT CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN McCAIN


VOA
28/08/2018


Ông Rick Davis, cựu quản lý Ban vận động tranh cử tổng thống của cố Thượng nghị sỹ John McCain, đã đọc lời vĩnh biệt của ông gửi đến người dân Mỹ tại Điện Capitol của tiểu bang Arizona ở Phoenix hôm thứ Hai ngày 27/8.


GIAN KẾ TRONG ỨNG NGOÀI HỢP


ĐỖ NGÀ



Trên báo, ta thường gặp rất nhiều trường hợp cho người quen ở nhờ quá lâu và sau đó mất luôn mảnh đất nhà mình. Đó là dã tâm có toan tính của kẻ ở nhờ. Để thực hiện dã tâm, kẻ xấu đã lập ra các bước đi dài hạn có tính chiến lược. Ban đầu họ xin tá túc với một lý do rất đáng thương. Lý do ấy được dùng để che thật kín âm mưu. Tiếp theo, họ âm thầm làm giấy tờ sở hữu quyền sử dụng miếng đất mà người chủ không hề hay biết. Và sau đó là ra mặt chiếm dụng.

Tại Sao Dân Úc Từ Chối Nền Cộng Hòa Đại Nghị?


Nguyễn Quang Duy
 
Scott Morrison Tân Thủ tướng Úc
Chưa đầy 11 năm nước Úc đã có 6 lần thay đổi thủ tướng và chưa thủ tướng nào làm đủ nhiệm kỳ 3 năm.
Nhân Thủ Tướng Malcolm Turnbull vừa bị áp lực của nội bộ đảng Tự Do phải từ chức chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chính trị để rút ra những bài học cho tương lai Việt Nam.

28 août 2018

Nhiều Ban thế có phải là hồng phúc của dân tộc?


Xuân Dương
Ảnh minh họa trên baogiaothong.vn



Vietnamnet.vn tường thuật ý kiến của một đại biểu Quốc hội, rằng:

Con em cán bộ lãnh đạo có sự trưởng thành và được các đại hội Đảng tín nhiệm, được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của Đảng…

Nếu con em cán bộ mà hư hỏng hết thì đó là điều bất hạnh”. [1]

Vị đại biểu ấy không đề cập chuyện “Con em nông dân, công nhân có năng lực, được tín nhiệm giao trọng trách cũng là hạnh phúc của dân tộc” hay  “Con em dân thường mà hư hỏng cũng là bất hạnh” chỉ là do phóng viên không hỏi hay muốn “đề dành” nói vào thời điểm khác?

Nhắc lại chuyện cũ bởi gần đây lại thấy ở đâu đó có con em lãnh đạo mới 28 tuổi đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở hoặc 26 tuổi đã là Vụ phó thuộc Ban Chỉ đạo,… 



Thầy Phạm Toàn mời cộng tác, để giúp học sinh hết lớp 12 biết cách tự học


Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm
 

 (GDVN) - Nhà giáo Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm muốn mời một số cộng tác viên để hoàn thành cuốn sách về cách tự học của học sinh phổ thông sớm nhất có thể

Bài viết dưới đây là lời nói đầu của bộ sách cần hoàn thiện: sách hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông cách tự soạn bài học cho mình. 

Đọc lời gửi người dùng sách ngắn gọn dưới đây, bạn đọc sẽ nhận ra nội dung và ý nghĩa việc làm tiếp tục của nhóm Cánh Buồm.

Đó là hoàn thiện cách tự học của học sinh khi hết 12 năm hưởng thụ và đồng hành cùng nền Giáo dục phổ thông nước nhà.

Nhóm Cánh Buồm muốn mời một số cộng tác viên để hoàn thành sách sớm nhất có thể - dự kiến trước năm học mới 2019-2020. 

Bạn nào quan tâm và thấy mình có khả năng xin vui lòng gửi thư cho nhà giáo Phạm Toàn qua trợ lý của ông: 

cô giáo Nguyễn Thị Phương Trinh, email phuongtrinh.nguyenthi@canhbuom.edu.vn.


Xin cảm ơn.


Ngày này năm xưa ơi là xưa



Ngày 25 tháng 8 năm 1945 Hoàng đế Bảo Đại đang chờ phái đoàn của Chính phủ Lâm thời do ông Trần Huy Liệu ( bí danh Lê Văn Tám ) dẫn đầu vào điện Kiến Trung, chuẩn bị lễ trao ấn kiếm và công bố Chiếu thoái vị, trong đó đưa ra 3 yêu cầu:


MÂU THUẪN CỦA MỘT BÀI HÁT


Nguyễn Đình Cống
(Nhân dịp kỷ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh)




Đó là bài hát LỜI BÁC DẶN TRƯỚC LÚC ĐI XA của nhạc sĩ Trần Hoàn. Theo tường thuật thì ông Vũ Kỳ đã kể cho nhạc sĩ nghe câu chuyện. Quá cảm động, Trần Hoàn đã sáng tác bài hát. Nhiều người thuộc bài này, tôi chỉ xin chép lại một số câu:


Thiếu Tướng Lê Mã Lương và một số người gửi thư cho lãnh đạo đảng và nhà nước


Thiếu Tướng Lê Mã Lương

Thiếu Tướng Lê Mã Lương – Anh Hùng LLVT – Chủ Biên Tác phẩm “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử”, 
Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm – Nguyên Phó Tham Mưu Trưởng kiêm Trưởng Phòng Tác Chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam, 
anh Lê Hữu Thảo đại diện CCB Gạc Ma… đã vào TP. HCM đã trực tiếp cùng với nhóm tác giả soạn, đứng tên, ký tên văn bản chính thức và gửi đi sáng nay:


27 août 2018

Lời hứa ma mị của Nguyễn Thiện Nhân và nỗi đau Thủ Thiêm


Ở bài trước chúng ta đã quay ngược thời gian để nhớ lại những lời nói ngọt ngào lửng lơ và việc làm đau đớn của Nguyễn Thiện Nhân, ở bài này tôi sẽ đề cập đến những lời hứa ma mị và hành động bạc bẽo của diễn viên mới Nguyễn Thiện Nhân tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và những dự án khác!

Như chúng ta biết, báo chí “lề đảng” đồng loạt đăng tải thông tin ông Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân có cuộc tiếp xúc cử tri Quận 2 ngày 20/6 và chuyến vi hành trưa 16/7 đến thăm một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi tung ra những lời có cánh và hứa hẹn “sẽ cùng người dân giải quyết đến cùng sự việc”, ông Nhân đã khuyên người dân vào ở khu tái định cư (với chất lượng tồi tệ) tiếp tục điệp khúc “chờ giải quyết” và khẳng định "không gạt bà con"! Thậm chí còn đề nghị: "Bà con ráng chờ đến ngày 15/7" - Thanh tra Chính phủ có kết luận về các vấn đề liên quan Khu đô thị Thủ Thiêm.


Các nước hưởng lợi gì từ ‘Sáng kiến Vành đai và Con đường’?


Biên dịch: Lê Hồng Hiệp


Trong những ngày khi Con đường Tơ lụa kết nối Trung Quốc với châu Âu, các thương gia di chuyển qua lại trên khắp lục địa Á-Âu, dừng lại ở các thương điếm mọc lên khắp Trung Á và phía nam Caucasus. Nhưng khi thương mại bắt đầu phụ thuộc vào vận chuyển đường biển, các tuyến đường đất liền không còn được yêu thích và nhiều trung tâm thương mại vùng Á-Âu suy tàn. Một loạt các dự án được đưa ra vào năm 2013 bởi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể thay đổi điều đó. Cái gọi là “Sáng kiến Vành đai và Con đường​​”(BRI) này nhằm cải thiện các liên kết thương mại và giao thông giữa Trung Quốc và thế giới, chủ yếu là thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng. Nó hứa hẹn sẽ làm sống lại vận may của các nước thuộc Liên Xô cũ. Nhưng những quốc gia này có thể hưởng lợi gì từ một dòng chảy của chủ yếu là hàng hóa Trung Quốc?

Diễn viên Nguyễn Thiện Nhân: Hành xử ngọt ngào và đau đớn


Nguyễn Trứ

( Tiếng dân 23.8
Ngược lại sự im tiếng đến đáng sợ của báo chí trong nước, thì trên khắp các trang mạng xã hội hiện nay đều đăng tải thông tin về những nỗi bức xúc của người dân Thủ Thiêm. Có rất nhiều bài báo quảng cáo về các siêu dự án bất động sản của các đại gia đang triển khai ở Thủ Thiêm. Nhưng, rất ít báo đài đề cập đến nỗi bức xúc của người dân nơi đây, khi họ bị ném ra khỏi chính mảng đất cha ông mà họ gắn bó bao đời nay một cách tàn nhẫn.

Gót chân Asin của Trung Quốc đã lộ rõ


Nguyễn quang Dy


Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung (đang leo thang) đã làm thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống dốc, đồng NDT mất giá, xuất khẩu giảm xút, kinh tế phát triển chậm lại. Bên cạnh những hệ quả nhãn tiền đó, Trung Quốc đang bộc lộ “gót chân Asin” (Achilles’ Heel), như một tiếng chuông cảnh báo làm người Trung Quốc giật mình tỉnh ngộ. Tôi tin rằng nếu Trung Quốc bị suy sụp thì không phải từ bên ngoài như Biển Đông, là nơi họ có lợi thế so sánh tương đối, mà chính từ bên trong nơi họ dễ bị tổn thương vì “gót chân Asin”.

MÊNH MÔNG THẾ SỰĐỂ GIÓ CUỐN ĐI Số 51

ẤM TRÀ MẸ PHA VÀO MÔT ĐÊM TRĂNG


Tương Lai
 
 …trải qua một cuộc bể dâu, 
 những điều trông thấy mà…*


Cuộc bể dâu này sao mà lắm đa đoan và quá nhiều giằng xé khiến tôi quyết phải ngẩng đầu lên trời cao để cố nhìn thấy cho được cái gì xanh hơn, sâu hơn, khoáng đạt hơn để vơi bớt dằn vặt trong tâm hồn.

Lạ một nỗi, càng nhìn lên trời xanh lại cứ nghe tiếng rì rầm của đất!

Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về,

hai câu thơ Nguyễn Đình Thi lay động dữ dội trong tôi khi một mình trong đêm thanh vắng, nhìn lên bầu trời sao. Nhìn lên trời, để lại nghe tiếng đất! 

Vĩnh biệt một con người chân chính


29/8/1936 - 25/8/2018


Lời vĩnh biệt Cha đầy xúc động từ con gái TNS John McCain

Hương Giang


Không lâu sau khi Thượng nghị sĩ John McCain từ trần, con gái ông đã lên Twitter gởi ra những dòng chữ tưởng nhớ Cha đầy xúc động. Lời vĩnh biệt Cha của cô Meghan McCain được lan truyền và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Cha tôi, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Sidney McCain III, rời trần gian vào hôm nay.


26 août 2018

"LỘC TRỜI"


Trương Tuần

TỪ CỤ GIÀ SẮP VỀ CÁT BỤI

ĐẾN TRẺ SƠ SINH VỪA MỚI CHÀO ĐỜI

RẤT CÔNG BẰNG 35 TRIỆU NỢ
CỐ CÒNG LƯNG HƯỞNG CÁI LỘC TRỜI...




Mỗi người Việt 'gánh' 35 triệu nợ công: Chắc ai đó phải ăn dè hà tiện?



“Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện”. Làm được vậy, khối nợ công 35 triệu đồng mỗi người dân vừa sinh ra đã phải gánh mới không “phình” ra thêm.


Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vay vốn ODA cho thấy, năm 2018 nợ công dự kiến lên con số 3,5 triệu tỷ đồng, cao hơn con số 3,1 triệu tỷ đồng của năm 2017.

Như vậy, từ chỗ mỗi người dân chỉ "gánh" 31 triệu đồng nợ công vào năm 2017, thì đến 2018 dự kiến con số này sẽ tăng thêm 4 triệu đồng, lên 35 triệu đồng. Nhưng, con số đó có thể chưa dừng lại.



CÂN NHẮC KỸ




Không hiểu, không dám nói,
Sợ mang tiếng hồ đồ.
Nhưng cái vụ thuê đất
 
Quả thật làm tôi lo.

Nếu cho thằng tư bản
Như thằng Mỹ, thằng Anh,
Để thêm Hồng Kông nữa,
Thì là việc tốt lành.


Chứ cho thằng Trung Quốc,
Độc ác và mưu mô,
Thì phải nên cẩn thận,
Không thể nào không lo.


Dân nào có được quyết,
Cả xưa và cả nay.
Vậy mong đảng, nhà nước
Cân nhắc kỹ chuyện này.


Cá nhân tôi, tôi nghĩ,
Nên dẹp trò ấy đi.
Mình dân đông, đất hẹp,
Cho thuê mà làm gì.


“GIỌT NƯỚC MẮT THƯƠNG DÂN / DÂN MÌNH PHẬN LONG ĐONG”

MÊNH MÔNG TH SĐ GIÓ CUN ĐI S 50
 
Tương Lai



Trằn trọc khó ngủ, nằm nghe nhạc Trịnh, nghe đi nghe lại “Nước mắt quê hương” mà quặn lòng, cùng nhòe nước mắt với người đã từng rơi “giọt nước măt không tên, xin để lại quê hương” khi người nhạc sĩ ấy vĩnh viễn nằm xuống : “Ôi giòng nước mắt chảy hoài,…giòng nước mắt trong tim, chảy lai láng vào hồn, nửa đêm gọi đến mình”.

Giai điệu bản nhạc “dân mình phận long đong” mà “nửa đêm gọi đến mình” ấy đã  giục giã ngồi dậy viết ra những dằn vặt phẫn nộ vì cái đám quyền lực mất gốc đã không chỉ đàn áp, thóa mạ dân mà còn vu khống để bịt miệng dân, trói tay dân. 

BÀI HÁT VỀ PHẢN ĐỘNG


Đảng vinh quang nhưng trẻ em
phải nằm đất trong bệnh viện
1
Chúng ta là phản động
Trong con mắt chính quyền.
 
Nhưng chúng ta, phản động,  
Để đất nước đi lên.

Còn chúng nó, yêu nước,
Để bán nước cho Tàu.
Để dục khoét, ăn cướp,
Mua xe hơi, nhà lầu.


Nhân tình thế thái


Thiện Tùng



Cho tận đến bây giờ, phần lớn lớp trẻ vẫn chưa hiểu thấu đáo: vì sao ngày càng có nhiều người từng đi theo Đảng, thậm chí là đảng viên, chẳng những bất đồng chính kiến mà thậm chí còn ra mặt chống Đảng CSVN? Có phải họ phản Đảng không? Đó là điều người viết muốn nói đến trong bài viết nầy – chủ yếu là cho giới trẻ.


KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÙA! Nếu dừng lại việc này thì có ai chết không nào?


Hoài Tâm

Nói đến hai từ "yêu nước", đôi khi cảm thấy trìu tượng, văn vẻ mà có phần... khách khí!
Bởi xưa nay, nhiều khi có những kẻ đang tay bán nước cũng nhân danh lòng "yêu nước", coi hai chữ "yêu nước" như một lá bài...




25 août 2018

Ông Tập Cận Bình tiếp tục nhấn mạnh “Đảng chỉ huy nòng súng”


Trí Đạt 
  
Ông Tập Cận Bình tại hội nghị của Quân ủy Trung ương diễn ra từ ngày 17 – 19/8 (Ảnh cắt từ video)


Trong thời gian diễn ra Hội nghị Bắc Đới Hà, lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều “mất tích” trên các kênh truyền thông của Trung Quốc, các tin đồn về chính trị tại Bắc Kinh cũng liên tiếp xuất hiện.