17 juillet 2020

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và câu chuyện khát nước


LĐO

Chủ tịch Chung từng hứa "ngay tuần sau" về chuyện Khu công nghệ cao khát nước

Có lần, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói ông tin “dùng nước chưa sạch thì da cũng không thể đẹp, không thể sạch được”. Chuyện quá hiển nhiên!


Bối cảnh câu chuyện là những cấp bách, bức xúc về nước sạch trong phiên giải trình trước Hội đồng nhân dân TP. Và phát biểu của Chủ tịch Chung, trong khuyến cáo, kêu gọi nhân dân Thủ đô ủng hộ dùng nước sạch, bởi “Sạch chính vì sức khoẻ của chúng ta chứ không phải câu chuyện về giá, còn bệnh tật thì rất âm thầm” - lời ông Chung.
Nhưng rồi đến tận tuần rồi, khi đón các lãnh đạo TP về làm việc, Khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn phản ánh câu chuyện “khát nước” đã kéo dài ở đây suốt 22 năm qua.
Được khẳng định như một thung lũng silicon Việt, nơi hội tụ tinh hoa, nhưng Khu công nghệ cao Hòa Lạc điện đóm phập phù, mặt bằng giải phóng xuyên thế kỷ, “20 tuổi vẫn còn bú sữa”. Và đến giờ, vẫn chưa có cả nước sạch.
“20 tuổi vẫn còn bú sữa” là cách nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Khu Công nghệ cao Hòa Lạc hồi 2017.
Năm đó, công tác giải phóng mặt bằng sau 20 năm, vắt qua hai thế kỷ vẫn chưa xong. Năm đó, đã có dự án Trung tâm vũ trụ 600 triệu USD nhưng cái tối thiếu là điện đóm thì cũng phập phù. Năm đó, riêng FPT cho biết mỗi năm dành 30 tỉ thuê xe bus vận chuyển người lao động đi làm ở Hòa Lạc. Và năm đó, Thủ tướng tỏ ra rất sốt ruột với khu công nghệ trọng điểm được ví như thung lũng silicon Việt Nam mà mãi không giải phóng xong mặt bằng.
 “20 tuổi vẫn còn bú sữa”. Không chỉ hạ tầng kỹ thuật kém mà các hạ tầng xã hội thiết yếu: nhà trẻ, bệnh viện, thiết chế văn hóa cũng rất tồi tệ.
Và Thủ tướng yêu cầu “Đừng để anh em ở khu đồng không mông quạnh”.
4 năm kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng, “thung lũng Silicon” này vẫn ở trong tình trạng chưa xong giải phóng mặt bằng, diện tích lấp đầy đất sạch mới chỉ được ¼, và, sau 22 năm, vẫn chưa có nước sạch.
Nhưng cũng may, trong buổi làm việc tuần trước, Chủ tịch Chung khẳng định: sẽ chỉ đạo đấu nối nước sạch cho Khu công nghệ cao ngay trong tuần tới.
Một quyết định được đưa ra rất nhanh, dứt khoát, trước một vấn đề tồn tại suốt 22 năm, vắt qua hai thế kỷ.
Nhưng nhìn đi nghĩ lại, sự đơn giản với chỉ cần một quyết định - trước một vấn đề thiết yếu đang thiếu và yếu suốt hơn 2 thập kỷ, thì lại thấy cần đặt một câu hỏi.
Tại sao 5 năm trước, 10 năm trước, 22 năm trước lại không có một quyết định - dù chỉ rất đơn giản, như thế khi mà ai cũng thừa biết không những “dùng nước chưa sạch thì da cũng không thể đẹp, không thể sạch được” mà còn không thể sống chứ đừng nói tới "làm tổ đón đại bàng".

14/07/20206

Anh Đào