26 juin 2018

TÂM THƯ CỦA TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC NÓI VỀ VẤN ĐỀ "NÓNG" THÀNH LẬP 3 ĐẶC KHU..


[P/S:Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyên UVBCHTW đảng khóa VI, Tư lệnh QK 4, nguyên Đại biểu QH khóa: VIII, IX,X, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24 Anh hùng đã có "Tâm Thư" gởi lên BCT, Quốc Hội và những người... có chức có quyền đang "đại diện nhân dân"... Những người lính CCB chúng tôi, hoàn toàn tán đồng với những ý kiến của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, luôn mong mỏi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hãy "Lấy dân làm gốc", đừng cúi đầu trước bất kỳ một thế lực nào. Tổ Quốc là trên hết! Độc lập và tự do đã có được từ xương máu của bao thế hệ cha ông, sẽ không thể để các vị mang ra thử "làm tổ để đón phượng hoàng" hoặc bất cứ loại động vật hổ báo chó dê nào khác... (MB)]  

@*@*@*@@*@*@
Mấy hôm nay trong nội dung Quốc hội đang bàn có nhiều nội dung mà cử tri cả nước quan tâm trong đó có một nội dung mà cả nước, những ai còn có chút lòng yêu nước, tự tôn dân tộc thì không ai không đặc biệt quan tâm, đó là vấn đề Quốc hội sắp thông qua những nội dung liên quan đến 3 đặc khu kinh tế đặc biệt, ngày nào trên các trang mạng báo chí ( không phải loại báo rác) cũng đề cập đến, các cán bộ lão thành trong và ngoài quân đội có biết tôi, các đồng đội đã qua bốn cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc và làm nhiêm vụ quốc tế đều gọi điện cho tôi và có một số nhà khoa học tổ chức trong hệ thống chính trị xã hội đều gọi điện hoặc gửi các ý kiến kiến nghị... đề nghị tôi phản ánh những ý kiến tâm huyết và có trách nhiệm lên UBTV Quốc hội các lãnh đạo Đảng và Nhà nước kiến nghị phải hết sức cẩn trọng đối với vận mệnh của dân tộc đối với nền độc lập đã phải đổi bằng hàng triệu liệt sỹ và hàng triệu người dân hàng triệu thương binh và nạn nhân chất độc da cam.Những vấn đề hệ trọng của đất nước thường trước đây tôi chỉ phản ảnh lên các đc lãnh đạo có trách nhiệm và góp ý đấu tranh trong các cuộc họp có tổ chức. Nhưng lần này thấy sự việc quá hệ trọng liên quan đến sự mất còn sau này đối với đất nước tôi đã có thư, gọi điện (tin nhắn) gửi lên Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTV Quốc hội cân nhắc và đưa ra Quốc hội xem xét một cách thật trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước mà nhân dân giao phó. Nếu có vấn đề khác với ý nguyện nhân dân thì đề nghị Bộ chinh trị, BCH Trung ương xem xét quyết định vì vấn đề liên quan đến vận mệnh dân tộc không vì nóng vội vì lợi ích trước mắt đặc biệt là các lợi ích nhóm mà quyết định một cách vô trách nhiệm đối với Dân tộc. Nếu có ý kiến khác thì báo cáo lên chủ tịch Quốc hội, và tin nhắn của tôi được Chủ tịch hoan nghênh và hứa sẽ đưa ra bàn trong Thường vụ và sẻ báo cáo lên BCT. tôi cũng chỉ mới yên tâm phần nào, nhưng trước vấn đề quá hệ trọng mà ai cũng đã biết và càng không có gì là bí mật khi mà lòng dân đã thể hiện một cách công khai minh bạch và thể theo ý nguyện của những trái tim còn dòng máu nóng của con cháu Lạc Hồng tôi xin bộc bạch tất cả từ trái tim mình được công khai gửi lên các ĐBQH gửi lên BCT mong được cân nhắc đầy trách nhiệm trước dân, trước sự sống còn của dân tộc được đổi bằng hàng triệu sinh linh của những người không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ một thế lực hung bạo nào.Với tinh thần đó hết sức cân nhắc để làm một lúc cả 3 đặc khu mà chính 3 nơi này lại là nơi tử địa liên quan đến quốc phòng an ninh, trong khi ta lại chưa có kinh nghiệm nếu cứ học hỏi người ta một cách mù quáng mà không trên tình hình thực tế của mình, nếu hậu hoạ xảy ra thì vô phương cứu chữa, đặc biệt về thời gian không thể là 99 năm vì như nhiều nhà khoa học, nhà sử học thì như vậy ngay bây giờ đã bán đứt cho ai rồi, và ai đó thì người dân thường cũng biết được. Rất mong các ĐBQH, Quốc hội, BCT đặc biệt quan tâm cho, không xảy ra sự cố mà không thể cứu vãn được. Mấy lời tâm huyết mong được những người có trách nhiệm quan tâm.
Kính tâm thư


TRUNG TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC