12 juin 2018

NHẮN VỚI LỮ TRƯỞNG LỮ 101 (HQĐB): Đại tá Nguyễn Tiến Huyến!



Tình hình Bình Thuận đang rất nóng và nguy hiểm!
Nghe tin lữ đoàn của cậu được điều vô Phan Rí Cửa và Bình Thuận để chống bạo động!
Tôi xin nhắn với cậu trong tư cách một CCB Chiến trường K (Thượng uý Bác sỹ Quân y,1987):
- LỮ 101, Hải quân Đánh bộ (còn gọi là Thuỷ quán lục chiến) là lực lượng bảo vệ bờ biển và hải đảo vùng 4 (HQNDVN). Trong đó có Bình Thuận, nhưng chủ yếu là sân bay và quân cảng Cam Ranh!
Quân đội không chiến đấu với dân! Nếu được điều vô đó hãy bảo vệ dân và giải thích cho dân hiểu một cách ôn hoà!


- Nếu chính quyền, công an Phan Rí Cửa và Bình Thuận đã bắn đạn hơi cay và đánh bị thương người dân biểu tình nào thì hãy điều tra cho rõ ngọn ngành và hạn chế tốt nhất quyền lực của họ!
- Những kẻ quá khích đã đốt cháy xe cộ tài sản công hãy phối hợp với dân và CSCĐ điều tra. Khi đã nắm chắc đối tượng yêu cầu họ tự thú và xét xử theo đúng pháp luật. Không trả thù theo kiểu “máu kêu trả máu”,... khi xưa!
- Hãy hỏi các chiến sỹ CSCĐ tại địa phương. Chính họ cũng là nạn nhân của bạo loạn. Hơi cay bắn ra ho cũng bị ảnh hưởng. Cơm họ ăn, áo giáp, mũ bảo hiểm họ mặc, đội cũng mua bằng tiền thuế của dân.
Ngân sách nuôi lữ 101 cũng do dân doanh đóng góp!
- Phòng thủ bảo vệ tài sản, cơ sở chính quyền và cả nhân dân; tránh bị bọn hán gian đục nước béo cò va bọn Tàu+ ngoài khơi thâm nhập bờ biển Bình Thuận
KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH ĐẬP DÂN, DÙ BẤT LUẬN THẾ NÀO!
Dân Tuy Phong, Vĩnh Tân quá khổ vì bọn lợi ích nhóm rồi!
Chức năng và nhiệm vụ quân đội là VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH, VÌ NHÂN DÂN HI SINH!