19 mai 2021

MỘT BÀI BÁO HAY DÀNH TẶNG BỘ TRƯỞNG GTVT: “HỨA” VĂN THỂ !


Bộ trưởng Thể

        Là thầy giáo  được Bộ GTVT mới dạy cho các Bộ trưởng – Thứ- cục -vụ - viện và các GS-TS bộ GTVT về bài toán Hàng không “Tính Hiệu quả kinh tế đường bay – PP Trần Đình Bá “ vào ngày 13/2/2012 tại văn phòng bộ GTVT và những bải về Nhận diện công nghệ Đường sắt , Giải pháp  mở rộng ĐSVN 1.435 TĐC 150-200 km/h … TS Trần Đình Bá lại tiếp tục gửi thư cho Bộ trưởng GTVT như sau:

       Bộ trưởng Thể thân mến ! 

     Thầy vừa đọc được bài rất hay trên báo Dân Trí của tác giả Bùi Hoàng Tám:

 Cần "tuyên chiến" với "những người giỏi hứa"!     https://dantri.com.vn/blog/can-tuyen-chien-voi-nhung-nguoi-gioi-hua-20210514043856587.htm


Thầy  thấy bài báo đó hình như dành tặng riêng cho bộ trưởng GTVT  và tặng chung cho tất cả những cán bộ người họ “Hứa” với những dự án , những chương trình hành động hứa trước toàn Dân , hứa trước Quốc Hội , hứa trước Thủ tướng mà không chịu làm gây bức xúc dư luận .

       Liên hệ ngay trong bộ GTVT ngay trong nhiệm kỳ : Nào là hứa  Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất , hứa làm Nhà ga T3, hứa làm ĐSCT 350 km/h , hứa khởi công siêu sân bay Long Thành vào 2019, hứa dự án Đường bộ cao tốc bắc nam bằng PPP , hứa đưa ĐS Cát Linh – Hà Đông vào khai thác trong năm 2020 , rồi trước Đại hội Đảng , rồi trong tháng 3/2021, rồi 1/5, rồi đến nay chưa thấy gì . Nhân dân và công luận vô cùng bức xúc , nhà nước thì thiệt hại nặng nề về kinh tế , gây lãng phí đầu tư công . 

         Vì vậy thầy có bài thơ tặng bộ trưởng để giải quyết vấn đề bế tắc này ! 

            Bộ trưởng Thể, từ chức !

                Một nhiệm kỳ - không được gì !

      Toàn tai với tiếng - thế thì Dân khinh .   

              Hứa nhiều chi –“để thóc im”,   

       Cố làm chi nữa , phải tìm lối ra ! 

            

                Đào Đình Bình – đầu tiên đà  !                   

       Bộ trưởng Tiến sỹ – ông  là – nêu gương !             

       Đọc Đơn từ chức – thấy thương.                                                       

      Nay Bộ trưởng Thể  – theo gương mà làm!            

              

             Thứ - cục – vụ… phải sẵn sàng   .                              

   Noi theo “Tư lệnh” lên đàng -nhường ngôi !                              

             Lý tưởng sống : “ Thép đã tôi “  !                                             

      Chọn đúng thời điểm  “xin thôi” mà làm!                                           

            “Đời người chỉ sống một lần”                          

      Nghĩ sao cho khỏi lạm phần  ngừi sau !                                        

              Trí thức phải  liêm sỹ  cao,                         

      Hưởng đúng lợi ích , biết giao chức quyền .              

 

           Biết thương Dân – biết: Khiêm - Hiền,                               

     “Mình là ai !?” biết xót niềm- Dân đau.                

            Từ chức là để Con tàu .                                                

     Băng băng xốc tới cho mau Đổi đời  !     

           Từ chức cao thượng Đức -Người , 

      Không kham thì trả  - ai cười mà chi .                         

           Bộ trưởng Thể hành động đi!

      Dũng cảm quyết định – nghĩ suy- lãng-thời.                         

 

           Cố mà chi- thêm “tí màu”  !

     Leo lên cao quá - ngã đau – nhớ lời !     

         Biết mình ?– mình vì Mọi người ! ” .

    “Luật nhân quả” sẽ yêu đời –thảnh thơi .  

            Từ chức! phù hợp  Thiên- Thời .                                      

     Tinh hoa lẽ sống- hợp thời “Văn – Khôi”.                    

            Thời cơ “Hổ -  Rồng” đến rồi,                                          

   Khát vọng tỏa sáng triệu người đang trông .

 

       Thực hành “ Chiến lược -  giao thông !

“Chiến lược Đường sắt” hanh thông- Đất trời.       

        “Đường lớn… đã mở rộng rồi !                                 

 Băng băng  xốc tới -triệu người  thỏa mong   !

         Đảng quyết –Quân-Dân- đồng lòng ,

Thành công-sẽ Đại Thành công chữ Vàng ! 

                                                 ( TP HCM 14/3/2021)   

       Ngày 27-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải , đưa ra thông điệp mạnh mẻ với nguyên tắc "3 không":

      1- Không nói “không “!         ( Tức là không được từ chối trách nhiệm từ cá nhân đến tập thể ) 

      2- Không nói “khó                   ( Tức là không được kêu khó khăn để đổ trác nhiệm lên trên  )   

      3- Không nói “có nhưng không làm “ !      ( Tức là hứa cho qua chuyện nhưng không chịu làm )

       Cảm nhận của thầy về năng lực của Bộ trưởng thì khó có thể làm được , vì bao nhiêu lần đã hứa nhưng sự việc cứ “ cuốn theo chiều gió “ . Bài học về  Đinh La Thăng , Nguyễn Hồng Trường , Nguyễn Việt Tiến , “bóng ma” của Cục trưởng ĐSVN tự sát tại văn phòng bộ GTVT   2015 còn đang nhỡn tiền .

         Vì vậy Thầy khuyên bộ trưởng một cách chân thành nhất : Biết mình là ai !? , năng lực sở trường để nhanh chóng xin Từ chức để mở ra một cơ hội lớn cho những người có năng lực , dám làm và dám chịu trách nhiệm đột phá !

        Thầy đã từng viết thư cho TS Bộ trưởng Đào Đình Bình – UVTW Đảng ( 2002-2006)  và hai bên đã trao đổi những bức thư chân thành !    Nay  Thầy chúc Bộ trưởng bình tâm để có những suy nghĩ sáng suốt Vì lợi ích chung – biết hy sinh quyền lợi cá nhân , để quyết định kịp thời , tạo điều kiện thuận lới , tốt nhất cho Quốc Hội , Chính phủ chọn nhân sự cho Nhiệm kỳ 2021 – 2015 sắt tới !   Thầy chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội trao đổi chân thành này .

                Chào Bộ trưởng lời chào sáng suốt !  

TP HCM 14/5/2021   

TS Trần Đình Bá

Hội Khoa học kinh tế VN-Hội Kinh tế & vận tải ĐSVN

Tác giả Luận án Tiến sỹ Mở rộng ĐSQG 1.435 ,

Tác giả Chiến lược Giao thông , Chiến lược ĐS,  Thầy giáo được bộ GTVT mời dạy các Bộ trưởng , Thứ trưởng và các GS- TS bộ GTVT  ngày 13/2/2012 tại Hội trường lớn D2 bộ GTVT