07 mars 2022

HY VỌNG MƠ HỒ CHO BIỂN ĐÔNG …

(Về chiến cụộc Nga – Ukaine)

Nguyễn Huy Cường

Khi Đài Loan lên án Trung Quốc xâm phạm vùng trời vùng biển của đảo quốc này, Trung Quốc dấn thêm bài bước mạnh hơn, máy bay ào ạt lượn lờ vào không phận Đài Loan diễu võ.

Khi Mỹ đánh vào Iraq Mỹ tuyên bố là để diệt thảm họa chiến tranh hạt nhân mặc dù cuối cùng chả thấy miếng hạt nhân nào!.

Khi Nga muốn chiếm bán đảo Crimea Nga nói đó là Lãnh Thổ của mình.

Nga muốn xâm lược Ukraine Nga nói để chống Phát xít hóa nước này dù nước này đang yên ổn.

Trung Quốc muốn chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của VN họ chỉ cần vẽ một đường lưỡi bò rồi tuyên bố là vùng này của họ.


Đại loại như vậy, hàng ngàn năm nay lịch sử xâm lược được vẽ vội, ẩu đả như vậy, xem như cũng đã thành …truyền thống rồi.

Dù với cái nhìn tich cực, cũng nhiều người nản chí và phẩy tay với cái nhìn mạnh được, yếu thua như một lẽ bất biến.

.

Hôm nay

Ukraine đang hồi sức sau những trận đánh bầm dập của quân Nga nhưng theo tôi, khó thắng (về quân sự) với đạo quân hổ báo kia.

Dù lính nga chết bớt một phần ba thì phần còn lại cũng đủ đè bẹp quân Ukraine trong vài tuần tới.

Những cố gắng gửi vũ khí, quân nhân vội vã và bị động của Mỹ và Châu Âu tới Ukraine có thể đáp ứng nhanh yếu tố tinh thần nhưng yếu tố thực chiến khó mà chọi lại đội quân chết chóc , tàn bạo với tiềm năng sắt thép tích tụ bấy lâu nay của Putin.

Sau đó, kịch bản là họ dựng lên một “Chính phủ” bù nhìn thân Nga.

Xong.

Đó là bức tranh dễ thấy.

.

Nhưng.

Cuộc chiến này diễn tiến theo một cung cách mới mà lần đầu tiên, nó gửi lời Cảnh báo gay gắt đến những ông Trùm chiến tranh biết rằng:

.

Những cung cách cổ điển dẫn ở đầu bài không “Thiêng” nữa.

.

Bây giờ nếu quân Ukraine yếu thế, triệt thoái ra khỏi biên giới, về chiến lệ xem như thua trắng quân Nga thì Sa Hoàng Putin sống ra sao?

.

Đến đây ta nhìn lại một hiện tượng nhỏ:

Hồi cuối những năm chín mươi nhà máy bột ngọt Vedan gần Sài Gòn đổ chất thải xuống sông Đồng Nai gây tổn hại ghê gớm cho nông dân hai bên bờ.

Sau khi Thanh tra làm ra sự, kết luận tội lỗi của bọn này thì nó…ì ra, coi như điếc.

.

Cho đến khi một “Ông lớn” ra tay.

Đó là ông …Siêu Thị.

.

Hệ thống Siêu thị tuyên bố nếu Vedan không bồi thường cho dân, sẽ không bán hàng của Vedan trong hệ thống của họ.

Vedan sợ tái mặt và chấp hành ngay!.

.

Nay thì, có thể Ukraine thua Nga về quân sự nhưng Ngân hàng Thế giới không thua, Hàng Không Thế giới không thua, Sàn chứng khoán thế giới không thua, FIFA không thua…

.

Rồi đây cuộc cấm vận tuyệt đối sẽ biến Nga thành một ốc đảo.

Máy bay dân dụng của Nga không bay quốc tế được.(Nga thuê hơn 500 máy bay dân dụng, sẽ bị thu hồi hết)

.

Biên giới đường bộ Nga bị rào kín với nhiều nước,

Tiền Nga chỉ còn giá trị bằng nửa tiền Mỹ.

Tài nguyên Nga chỉ còn một nửa giá trị.

Biên giới đường bộ Nga bị rào kín với nhiều nước,

GDP Nga sụt 50% so với thời bình.

Các nhà đầu tư rút khỏi Nga hàng loạt.

Công dân Nga chất lượng cao sẽ di tản sang xới khác làm ăn.

.

Tạm mươi vạch vậy đã đặt Nga vào thế KHÔNG CHỊU NỔI.

.

Tuy nhiên, nếu Sa hoàng Putin đủ tàn bạo, đủ hà khắc xiết dân thì tiềm lực của Nga đủ nuôi dân Nga ở mức “Không chết đói” dăm ba năm như tôi nói ở một bài trước nhưng nếu vậy, mầm ly loạn sẽ nổi lên. Chuyện ấy ta bàn sau.

.

Giờ thì tôi quan tâm đến nút nhấn cuối cùng là…Trung Quốc.

Không gian tao loạn nảy có thể chỉ kéo dài một năm khi Nga lùn đi 50% thì Trung Quốc lớn mạnh lên vài lần.

Cái đó mới là vấn đề.

.

Nước Nga có thể gằm ghì chịu đựng cấm vận kiểu “thắt lưng buộc bụng” như đã chịu đựng xưa nay nhưng sẽ rất khó chịu khi Trung Quốc trở thành “anh cả’ đưa cây gậy chỉ huy ra dẹp…chính nước Nga.

.

Vậy, lối thoát nào cho Nga?.

.

Xuống thang.

.

Sau khi đưa ra một hai kịch bản cho người Ukraine (Kịch bản thật hoặc kịch bản giả vờ để chống ngượng) rồi rút quân, cứ tuyên bố nhặng xị là “Đã đạt được mục đích” rồi về, âm thầm rút ra bài học vỡ lòng: Thời lấy mạnh thắng yếu đã qua rồi.

.

Và, những kẻ mạnh khác, cũng nhìn vảo đây để biết sức mạnh thật sự của chiến tranh “Nhấn nút”, của xe tăng, tên lửa hành trình mạnh đến cỡ nào!.

.

Như thế, có thể thấy một cách thận trọng, từ tốn rằng: Một bình minh mới của lịch sử thế giới bắt đầu…

Chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ là cuộc chiến của đồng tiền bát gạo!.

.

Và tôi hy vọng (mơ hồ) rằng những kẻ mạnh khác đang thập thò nhăm nhe biển đảo của ta cũng dè chừng hơn…

Nếu được vậy, sẽ là hồng phúc thời đại!.

 

Ngày 2/3/2022