10 octobre 2015

Cấn Thị Thêu và những dân oan bất khuất, ngoan cường

 
 
Trần Quang Thành


Đêm 3/10/2015, căn nhà gia đình nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi và chồng là nhà giáo Vũ Linh ở quận Tây Hồ - Hà Nội đã có cuộc họp mặt ấm áp nghĩa tình với 5 khách quí đó là những dân oan đến từ phường Dương Nội quận Hà Đông, trong đó có chị Cân Thị  Thêu mới ra khỏi trại giam số 5 Thanh Hóa sau 15 tháng bị ngược đãi trong  ngục tù cộng sản


Cuộc gặp mặt là sự chia sẻ, sự đồng cảm của những người trí thức với bà con dân oan Dương Nội cũng như, bà con dân oan  nhiều địa phương khác trong cuộc đấu tranh quyết liệt  vói giơi bạo quyền cộng sản để giành lại những quyền con người mà mỗi người dân phải được hưởng
Đôi lời tự sự, nữ nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi đã  nói lên cảm xúc cùa mình về dân oan  Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội và hàng triệu dân oan Việt Nam bất khuất, ngoan cường :
“Đã nhiều tháng nay trong tâm tôi luôn day dứt nỗi đau của bà con Dương Nội bị cướp đất và bị khủng bố dã man. Nhiều lúc tôi cứ có cảm giác như tim mình đang bị ai bóp nghẹt khi nghĩ  đến người phụ nữ nông dân mang tên Cấn Thị Thêu đang bị giam cầm trong chốn lao tù. Tội của em vì đã dám chống lại cường quyền để bảo vệ đất đai của mình và của xóm làng. ( Xin phép Thêu cho tôi được gọi Thêu là em vì em còn trẻ hơn tôi rất nhiều.) Tôi đã để bức ảnh nền trên máy tính của tôi là hình ảnh Lê Hùng đang cầm tấm biển  có dòng chữ: “Trả tự do cho Cấn Thị Thêu” và một người mang tấm biển ghi dòng chữ “Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác”. Hình ảnh đó luôn nhắc tôi phải viết và phải sống có trách nhiệm với nỗi đau của đồng bào.
  Một lần có người thầm thì với tôi rằng :“Cấn Thị Thêu đã chấp nhận theo lời dụ dỗ của bọn công an rồi...” Tôi hỏi: “Chấp nhận cái gì? ” Người đó trả lời :“Họ sẽ đền bồi riêng cho Thêu nhiều tỉ và lô đất đẹp nào Thêu muốn. Đổi lại Thêu kêu gọi bà con nhận đền bồi và không đấu tranh...”
   Tôi nói ngay :“Đây là trò li gián hèn mạt mà đám an ninh hay làm để chia rẽ những người đang đấu tranh. Tôi không tin...”
 Và quả thật Thêu đã xứng đáng với niềm tin của tôi và mọi người dành cho em. Có vị đại tá công an đến gặp em trong tù để dụ dỗ em, đã bị em quát vào mặt:“ Các người đừng hòng dụ dỗ tôi...Tôi không bao giờ phản lại bà con Dương Nội. Các người là lũ cướp có tổ chức...”
 Trong những ngày bị cầm tù, cơ thể em bị giam cầm, nhưng tâm hồn  em luôn hướng về cuộc đấu tranh sục sôi của bà con Dương Nội. Tin tức về phong trào trong, ngoài nước đòi trả tự do cho em đã khiến em vô cùng cảm động và phấn khích. Em nguyện dẫu có chết vẫn chiến đấu tới cùng 
 Em đã chấp nhận tù đày vì quê hương . Bà con Dương Nội đã yêu quí em như khúc ruột của mình. Cái tên Cấn Thị Thêu và Dương Nội đã gắn chặt như máu thịt sẽ đi vào lịch sử đấu tranh giữ đất của Việt Nam. 
Ngày em ra tù đã có hàng trăm anh chị em trong các tổ chức xã hội dân sự đến tận trại giam đón em về với gia đình và bà con xóm làng.
  Những lời phát biểu tâm huyết của em đã khiến bao người rơi lệ. Em xứng đáng là con cháu bà Trưng, bà Triệu - các liệt nữ anh hùng dân tộc.
  Nhờ cháu Trịnh Bá Phương là con trai đầu của Cấn Thị Thêu kết nối, chúng tôi đã được tiếp  mẹ con Cấn Thị Thêu và ba người nữa đến nhà vào tối thứ bảy, ngày 3 tháng 10 vùa qua. Như vậy là năm vị khách quí dân oan Dương Nội hôm đó gồm có:
 1- Cấn Thị Thêu
 2- Trịnh Bá Phương, con trai đầu của Thêu
 3- Bà Nguyễn Thị Hào, bà đại biểu dân oan này thuộc rất nhiều thơ về nỗi đau của nông  dân dưới chế độ cộng sản.
 4- Bà Nguyễn Thị Chức
 5- Nguyễn Văn Thắng.
 Năm người này là những người tiêu biểu cho phong trào đấu tranh giữ đất của bà con Dương Nội.
Những người đến để chung vui cùng vợ chồng tôi là:
 1-Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, ông là một cây bút sắc sảo đòi nhân quyền, dân chủ, thoát Trung.
 2- Blogger Nguyễn Thúy Hạnh , người phụ nữ xinh đẹp này luôn đến với dân oan và thường có mặt trong những cuộc biểu tình bảo vệ biển đảo, bảo vệ cây xanh.
 3- Nguyễn Thị Huần,  chị là một dân oan tỉnh Vĩnh Phúc đã bền bỉ đi khiếu kiện nhiều năm mà vẫn chưa đòi lại được nhà đất.
Hạnh và Huần vì đến sau nên không có mặt trong ảnh. Bữa cơm gia đình thân mật và ngon miệng, bởi chúng tôi cảm thấy ấm lòng vì được chia sẻ nhiều điều rất hữu ích.
Điều khiến chúng tôi thấy kì cục là hôm đó có mấy chú công an cứ lởn vởn đứng rình ở đầu ngách. Họ dùng tiền thuế của dân vào những việc vô bổ như vậy sao? Tôi vừa giận, vừa thương các chú ấy đã bị ép buôc làm những việc vô bổ. Dẫu họ có canh gác, có khủng bố thì họ cũng không thể ngăn được chúng tôi đến với nhau để tiếp sức cho nhau vững bước trong cuộc đấu tranh đòi quyền con người
Tôi cảm phục và biết ơn Cấn Thị Thêu cùng bà con dân oan Dương Nội.  Tôi hi vọng sẽ có hàng ngàn, hàng vạn Cấn Thị Thêu ở khắp Trung Nam Bắc. Tôi khát khao đến cháy bỏng rằng tất cả nông dân mọi miền trên lãnh thổ Việt Nam sẽ cùng đứng lên quật khởi như những người nông dân Dương Nội và tôi tin mãnh liệt rằng :  “ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG TỰ DO VÀ MƯU CẦU HẠNH PHÚC” trên đất VN sẽ không còn xa nữa.”


 


Nguồn : Tiếng Dân
T