12 mai 2014

TRỚ TRÊU!

GS.TSKH Toán học Nguyễn Đông Yên - một người đã trọng tuổi, cả đời học hành và cống hiến cho khoa học, cho đất nước - ông cầm trên tay câu khẩu hiệu tự viết bằng tay "Kẻ xâm lược không thể là bạn. Dàn khoan dầu và các tàu Hải quân của Trung Quốc hãy cút khỏi Biển Đông". 

Những người như Giáo sư sống một đời dưới chế độ Cộng sản, hẳn đã biết thế nào là CSVN là ai.
Đứng trước mặt của Giáo sư TS Nguyễn Đông Yên, trớ trêu thay lại là một bạn không rõ đã ra khỏi trường Đại học hay chưa. Bạn Nhật Lệ, một Dư luận viên tích cực, nhiệt tình trong việc chống lại những người yêu nước biểu tình như Gs Đông Yên.
Nhưng, điều trớ trêu hơn, là những khi tranh luận, bằng sự hăng máu của tuổi trẻ, những bạn này chứng tỏ một điều rằng sự hiểu biết của các bạn, việc mến yêu Đảng của các bạn vượt xa các bậc tiến bối rất nhiều. Do vậy đám DLV dùng những ngôn ngữ đặc thù của con cháu bác hồ để gọi những người lớn tuổi theo đúng tư duy cách mạng.
Một đất nước, một chính thể, một đảng mà dựa vào những đám này thì không lụn bại mới là chuyện lạ.