Hà Sĩ Phu
30-1-2016
Khề khà hồi ức về Câu đối Tết
Nêu cao, pháo đỏ, bánh chưng xanh
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ?
Vâng, mùi vị Tết thường thì vẫn thế, nhưng không phải bao giờ cũng luôn như vậy.
Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự - Thực thi Dân quyền - Nâng cao Dân trí - Chấn hưng Dân khí - Cải thiện Dân sinh - Xây dựng Dân chủ
Trần Quang Thành
Trong những năm qua sống dười chế độ độc tài của đảng cộng sản, phần lơn người dân Việt Nam an phận với cách hành xử đảng bảo sao, dân làm vậy.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, hàng ngày được tiếp xúc với thế giới văn mình, dân chủ, tự do người dân đã dần dần cẩm nhận được quyền và trách nhiệm của mình để có mọt đất nươc dân chủ, tự do.
|


| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với báo chí bên lề đại hội ngày 24-1-2016 - Ảnh: CTV |
“…Không gian truyền thông tự do cũng phải có những qui luật và bó buộc đạo đức của nó. Đó phải là không gian thảo luận của những người chỉ có một mục đích là tìm sự thực và lẽ phải, tuyệt đối không thể chấp nhận sự giả dối…![]() |
| Tác
giả chụp chung với ứng viên Lã Hân Khiết. |
![]() |
| Năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/15 Singapore |
Nói thật mình chẳng lo gì chỉ lo già yếu
lẩm cẩm, sống mà phải lụy đến người khác là cái sống buồn chán nhất. Đã từng
trải qua hai năm nằm liệt giường, ăn có người đút ỉa có người chùi nên nghĩ đến
khi đó mình lại cứ rùng mình. Người già thường hay lẩm cẩm, trái tính trái nết
rất khó chiều.