13 mars 2021

MỘT CHÚT LAN MAN... VỀ ÔNG ĐINH LA THĂNG *

Hà Nội, sáng 12 tháng 3-2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, trong phiên xét xử vụ án liên quan đến dự án Ethanol Phú Thọ, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam Đinh La Thăng đã cay đắng trước tòa:

- “La, Thăng là tên nốt nhạc thật nhưng không phải bản nhạc nào cũng chỉ có La, Thăng. Cáo trạng chỗ nào cũng thấy Đinh La Thăng chỉ đạo. 

Đây là bản cáo trạng chứ không phải bản nhạc! Các cụ nói rồi, lời nói đọi máu và cáo trạng mỗi từ mỗi câu đều là tù tội, là tiền bồi thường… !” (theo báo Thanh Niên).

Với tổng cộng 41 năm tù đã được tòa án tuyên trong ba vụ án trước đó thì vị cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam Đinh La Thăng nếu không có gì thay đổi sẽ phải ngồi tù ít nhất là 30 năm.


Nghĩ tới các phiên tòa và những bản án tòa đã tuyên cho ông Đinh La Thăng, tôi nhớ lại bài thơ "TRÒ ĐỜI" tôi viết khi ông Đinh La Thăng bị thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đảng Cộng sản Việt Nam, kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, điều động giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ngày 7 tháng 5 năm 2017:

TRÒ ĐỜI

- Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi -

 

Thôi! 

Thì thôi!

Về quê

Ráng “làm người tử tế”

Chính trị vốn lưu manh

Đếch có chữ tình

Biết thế

Nên 

Đếch cần xin xỏ.

.

Mẹ nó!

Làm người giờ càng khó

Thất thế sa cơ

Đã nản

Còn sợ 

“Truy cùng diệt tận”

Đến hồi mạt vận

Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN.

*.

Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Lúc đó, nhiều người tin rằng, ông Đinh La Thăng được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương là để "chìm xuồng", sẽ không có chuyện đảng Cộng sản Việt Nam "mạnh tay" với cựu Ủy viên Bộ Chính trị... vì đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không tạo ra tiền lệ với Ủy viên Bộ Chính trị. Lúc bấy giờ, nhớ đến những hành động quyết liệt trong chỉ đạo công việc của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng, nhất là hình ảnh hào sảng của ông trước các nhà thầu Trung Quốc, tôi lạnh người "linh cảm" cảnh ông sẽ phải chịu đựng ở những năm tháng cuối đời nên viết mấy câu kết:

"Còn sợ 

"Truy cùng diệt tận”

Đến hồi mạt vận

Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN."

Ông Đinh La Thăng đương nhiên là có tội nhưng tội lớn như thế nào? có đúng với những cáo trạng tòa án đã tuyên hay không? thì chỉ những người tham gia trực tiếp vào hoạt động tố tụng tại các phiên tòa đó mới biết.

Sáng nay, 12 tháng 3 năm 2021, đọc trích đăng những lời tự bào chữa của ông Đinh La Thăng trên các báo Thanh Niên, Dân Tri,.. tôi lại thêm buồn cười niềm tin ngây ngô của ông Đinh La Thăng tại phiên tòa ngày 13 tháng 01 năm 2018 khi ông sụt sùi (trợ) "diễn" cùng các "đồng chí" của mình xin tòa phán quyết nương tay để ông không phải làm "ma trong tù",...

Ngày đấy, tôi cũng làm một bài thơ, đặt tên là "GÁNH HÁT" viết về ông:

GÁNH HÁT

 

Ngẩng mặt lên anh

Quệt nước mắt đi anh

Dừng thôi mấy trò “con hát”

Đời vốn đủ đắng cay mặn chát

Nếm cả đi anh để thấu hiểu lẽ đời

Đừng đắp điếm nụ cười

Đừng ép niềm tin đem tráo đổi

Chẳng phải quan tham

Chẳng cố phạm sai lầm

Hà tất ngán mặt sắt đen sì xét xử

Hà tất khiếp lòng người giận dữ

Chẳng sợ làm ma trong tù

Chẳng sợ tòa tuyên án tử

Ngẩng đầu lên để không thẹn sống hèn.

.

Thôi nín đi mấy anh mấy chị

Thương vay khóc mướn thế đủ rồi

Bữa sáng người ta ăn

Bằng cả tháng nhà đông con không cần chi tiêu tằn tiện

Chai rượu người ta uống

Hơn tháng đẫm lưng mồ hôi đám người lao động

Người ta ở nhà lầu 

Người ta đi xe hơi

Con cái ngông nghênh tiêu tiền chẳng phải nghĩ

Tiền ở đâu ra

Của ông của cha

Hay thiên hạ xót nghèo đã nhón tay “lại quả”.

.

Đúng sai đã có quan tòa

Anh hãy ngẩng cao đầu

Thử một lần làm đấng trượng phu

Và đám mấy người kia

Đâu cần rủ nhau khóc mướn.

*.

Hà Nội, sáng 16 tháng 01.2018

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Khi viết câu: "Đúng sai đã có quan tòa", tôi có nghĩ tới câu "án bỏ túi" được mặc định trong dân gian nhưng nếu không tin vào phán quyết của tòa án thì biết tin vào đâu? 

*.

Hà Nội, sáng 12 tháng 3-2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN