26 mars 2021

Báo cáo đặc biệt bằng thơ :


     Bộ Giao thông có “Tổng kho …” thua Bờm !

      ”Thất kinh nàng chửa biết là làm sao” – Kiều“ . 

            (Thơ là vũ khí sắc bén của những nhà cách mạng yêu nước bất khuất:  “ Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ - mỗi vần  thơ bom đạn phá cường quyền ….” chống lại áp bức – đánh đuổi  ngoại xâm dành Độc lập- Thống nhất non song .      Sau báo cáo “Tổng kết 20 năm phá hoại của Bộ GTVT”  ngày 10/1/2021” , nay TS Trần Đình Bá báo cáo bằng thơ - sinh động  –chính xác- nhẹ nhàng - trào phúng – vui tươi, lãng mạn cách  mạng, chỉ rõ nguyên nhân  để các vị Lãnh đạo Đảng Nhà nước biết rõ sự tha hóa , tham nhũng- lãng phí – phá hoại-“tự diễn biến – tự chuyển hóa” của các Bộ trưởng – Thứ trưởng – cục – vụ - viện  đang biến mình thành Giặc nội xâm lừa Đảng dối Dân , phá hoại sự nghiệp Hàng Hải , Đường sắt , Hàng không ,Đường bộ , Đường thủy gây nên Thảm họa giao thông QG làm chết 1/4  triệu người thiệt hại 50 tỷ USD về phương tiện từ 2002 đấn nay. Hiện giặc nội xâm vẫn trâng tráo , xoen xoét trong  hội thảo “ Tầm nhìn “2/3/2021 chống lại  Đổi Mới hội nhập , chống lại sáng kiến Hiện đại hóa ĐSQG 1.435, bức tử  ĐSQG 140 năm , chống lại  khát vọng hóa Hổ hóa Rồng của 100 triệu dân . Xin giới thiệu Bài thơ thứ 4  “Chương trình Mỗi ngày một bài thơ Chiến sỹ “-  TS TRẦN ĐÌNH BÁ   


        Thằng Bờm- chỉ một quạt mo !    

Bộ Giao thông có – Tổng kho nhân “ tài “ !  ( Bộ Giao thông vận tải )

Với ngàn “ áo – mũ- cân - đai”   (1000 Ông Nghè  chuyên ngành GTVT) 

Giáo sư-  cũng phải tính vài …số trăm. 

       Thạc sỹ ? phải thú thật  rằng !

Lên Vi tính để  không nhầm vài Thiên.  ( Vài ngàn ngàn thạc sỹ chuyên ngành GTVT ) 

      Sao Khuê  sáng tỏ đầu niên ,  (Sao Khuê là thần chủ quản văn chương, trí tuệ).

Cho tôi nhẩm tính – man miên thế này :   

      Tổng Nhất thứ trưởng khôi hài,  (Đội trưởng Cửu vạn bốc xếp SB Nội bài làm Thứ trưởng HK ) 

Hàng không Cục trưởng -dễ ai sánh bằng . ( Cử nhân Luật không biết gì HK làm  Cục trưởng HK  )  

        Tiến sỹ đếm  cũng tới trăm   ( TS kinh tế HK  giỏi nhất VN , nhất thế giới LHN bị bắt  )

Tính “đường bay thằng” lang băm cười phì !  ( “Bay vòng kinh tế hơn bay thẳng “ – Lại Xuâ Thanh  )  


Trần Đình Bá

Cellphone: 0913758555

 

Đường sắt Cát Linh- Hà Đông: , Chỉ 13 km - đi chỉ mất 20 phút nhưng chờ đợi 14 năm chưa có hy vọng gì !?  Vậy mà còn giở trò tyam vọng 1600 km ĐSCT 350 km/h tầm nhìn 2050. Lưu manh trí thức Nguyễn Văn  Thể - Nguyễn Ngọc Đông , lã Ngọc khuê lại tiếp tục làm nội gián lừa Đảng dối dân . Đã đến lúc toán dân phải vạch mặt nhóm giặc nội xâm này !  

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/duong-sat-cat-linh-ha-dong-di-chi-mat-20-phut-nhung-cho-doi-13-nam-891239.ldo


--

Trần Đình Bá

Cellphone: 0913758555