30 avril 2020

GIỠN MẶT CHÍNH PHỦ THỜI CHIẾN !

Hoàng Hải Vân

Mấy anh chị CDC Hà Nội mua máy xét nghiệm 7 tỷ không kịp giỡn với Chính phủ đã bị nhập kho. CDC Hải Phòng trang bị máy tới 10 tỷ trang trọng đưa lên báo, khi thấy mấy anh chị Hà Nội nhập kho liền bảo chỉ mượn máy thôi chớ hổng có mua, 10 tỷ là nói giỡn đó. Một số CDC khác cũng vội thương lượng hạ giá, giá trước là giỡn, giá sau mới thiệt.

Mới nhứt là CDC Quảng Nam quê tui, nói như đinh đóng cột mua cái máy 7,2 tỷ là đúng quy định hiện hành. Nhưng chiều nay họp báo thì giá máy được giảm xuống còn 4,8 tỷ. Tức là cái "đúng quy định hiện hành" cũng chỉ nói giỡn thôi. 

Mấy anh đi "mượn" máy nghĩ Chính phủ hổng có mắt, còn mấy anh bảo làm "đúng quy định hiện hành" thì nghĩ Chính phủ mắt nhắm mắt mở. Chính phủ bình thường có thể bị che mắt, thỉnh thoảng cũng bị giỡn mặt, nhưng Chính phủ chống đại dịch là Chính phủ thời chiến, bị che mắt là hơi khó. Để coi Chính phủ thời chiến có mấy mắt nhé. 

HHV


Càng "ăn của dân không chừa một thứ gì" thì càng có phương tiên chạy vào Trung ương Đảng