01 décembre 2015

‘Thằng Bảy bị bắn chết ở Trường Sa rồi em ơi’

Minh Hoàng
30-11-2015
Bà Long nằm trên giường 2 ngày qua sau khi nghe tin chồng bị bắn chết. Ảnh: Minh Hoàng.
Bà Long nằm trên giường 2 ngày qua sau khi nghe tin chồng bị bắn chết. Ảnh: Minh Hoàng.
Vừa báo hung tin cho vợ con ngư dân Trương Đình Bảy, ông Tẩn òa khóc. Còn vợ nạn nhân chết lặng, bát cơm đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan.
18h30 ngày 26/11, bà Mai Thị Long (43 tuổi, thôn An Hải, xã Bình Châu) và con gái út đang ăn cơm tối thì ông Bùi Văn Tẩn (anh ruột thuyền trưởng Bùi Văn Cu) hớt hải chạy tới báo: “Thằng Bảy bị bắn chết rồi em ơi”.

Vừa nói ông Tẩn vừa òa khóc. Còn bà Long ngất xỉu, chiếc bát đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan. Cô con út và hàng xóm phải đỡ dậy thoa dầu cho bà tỉnh dậy. Nhưng chỉ được một chốc, bà lại kêu khóc rồi lịm đi.
“Chồng tôi có tội tình gì mà người ta bắn chết oan uổng vậy hả trời”, bà Long gào lên rồi đấm thình thịch vào ngực mình.
Bà Long kể, hôm 21/11, ông Trương Đình Bảy (45 tuổi) và con trai Trương Đình Đệ (21 tuổi) lên tàu cá của ông Bùi Đình Cu (cùng xã Bình Châu) xuất bến ra vùng biển Trường Sa.
Tàu vừa ra đến nơi, đánh bắt được hơn một ngày thì bị nhóm người lạ tấn công.
Từ khi biết tin chồng bị bắn chết, bà Long lại lo cho số phận con trai cả “trẻ người, non dạ” theo cha ra khơi. “Không biết nó có bị thương không”, bà lẩm bẩm. 
Hai ngày qua, căn nhà cấp 4 của gia đình bà lúc nào cũng tấp nập người tới thăm hỏi, chia buồn.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết, gia đình ông Bảy thuộc diện nghèo khó của làng chài. Vợ chồng ông có hai con trai và một gái. Cậu cả đã có vợ, lập nghiệp ở địa phương, con gái út đang học lớp 12.
Riêng người con giữa Trương Đình Đệ (21 tuổi, chưa vợ) theo cha “đi bạn” làm thuê cho các tàu đánh cá ở vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. 
Ngư dân Bình Châu đầu tiên bị bắn chết ở vùng biển Trường Sa
Ông Bùi Văn Tẩn (anh ruột thuyền trưởng Bùi Văn Cu) cho hay, qua điện đàm Icom báo tin về Đài trực canh Bình Châu, ông Cu vừa khóc vừa kể, tối 26/11, 12 ngư dân chia làm hai nhóm xuống sà lan vào gành đá Suối Ngọc – cách đảo Đá Nam khoảng 70 hải lý để lặn bắt ốc, cá, hải sâm.
Còn thuyền trưởng Cu và ông Trương Đình Bảy ở lại tàu cá neo ở đảo đá Suối Ngọc.
18h, nhóm người lạ cầm theo 2 khẩu súng đi trên hai canô áp sát tàu cá. Ba người nhảy lên tàu khống chế ông Cu để cướp tài sản. Thấy vậy, ông Bảy chạy nhanh về mũi tàu cầm dao chặt đứt neo để bỏ chạy.
Người dân khắp các làng chài kéo đến chia sẻ cùng gia đình bà Long. Ảnh: Minh Hoàng.
Người dân khắp các làng chài kéo đến chia sẻ cùng gia đình bà Long. Ảnh: Minh Hoàng.
Một trong 3 tên liền chĩa súng bắn hai phát vào bụng ông Bảy, sau đó bắn xối xả vào cabin khiến kính vỡ. Lúc ấy, ông Cu lao vào vật lộn với tên cầm vũ khí, giật súng ném xuống biển.
Thấy ông Bảy trúng đạn gục trên sàn tàu, nhóm người này mới bỏ đi. 
“Giữa đêm tối, tôi pha đèn báo hiệu các ngư dân đang lặn ở các gành đá lập tức trở về tàu để cấp cứu ông Bảy. Do vết thương quá nặng, máu ra nhiều nên ông ấy đã chết trước khi các ngư dân về đến tàu.
Nhìn cảnh Đệ gào khóc thương cha, ai cũng nhói lòng, khó cầm được nước mắt”, ông Cu thuật lại. 
Theo vị thuyền trưởng, nhiều năm qua, ngư dân Quảng Ngãi vẫn đánh bắt bình thường ở đảo đá Suối Ngọc của vùng biển Trường Sa. Đây là lần đầu tiên, tàu của ông bị nhóm người có trang bị vũ khí bất ngờ tấn công. 
Ông Nguyễn Thanh Nam, Trưởng Đài trực canh Icom Gành Cả (xã Bình Châu) cho hay, ngư dân Bảy là trường hợp đầu tiên của làng chài Bình Châu bị bắn chết trong lúc hành nghề ở vùng biển Trường Sa.
Sáng 30/11, ông Phạm Trường Thọ – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã nắm thông tin vụ việc ngư dân Bình Châu bị bắn chết trong lúc hành nghề.
“Đợi tàu cá ông Cu đưa thi thể ngư dân gặp nạn về bờ, cơ quan chức năng Quảng Ngãi sẽ điều tra thêm thông tin để xác định nhóm người lạ thuộc nước nào và kiến nghị Bộ Ngoại giao can thiệp, xử lý theo quy định”, ông Thọ nói.
Còn ông Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu gay gắt: “Chúng tôi lên án hành vi bắn ngư dân, dù thế lực nào thực hiện cũng là hành động vô nhân đạo”.
____

Nỗi đau ở làng chài nghèo có ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa

Hiển Cừ
30-11-2015
H1Người dân địa phương chia sẻ nỗi đau với gia đình ngư dân Trương Đình Bảy – Ảnh: Hiển Cừ
Từ khi nhận hung tin ngư dân Trương Đình Bảy (45 tuổi) bị nhóm người trên tàu lạ bắn chết ở ngư trường quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cả làng chài nghèo An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bàng hoàng, đau đớn.
Sáng nay, 30.11, lãnh đạo xã Bình Châu và các ngành đoàn thể của xã cùng rất đông người dân địa phương đến nhà động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình ngư dân Bảy.
“Sao họ nhẫn tâm bắn chết ba tui”
Anh Trương Đình Huynh (23 tuổi, con của ngư dân Bảy), đôi mắt đỏ hoe ngồi lặng lẽ bên hiên nhà. Còn bà Mai Thị Long ( 43 tuổi, vợ của ngư dân Bảy) thì nằm bất động trên sàn, chẳng nói chẳng rằng, chốc chốc đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Thấy tình cảnh gia đình quá đau đớn, mọi người đến thăm đều không cầm được nước mắt. “Chiều 27.11, khi vừa nghe tin báo ba bị bắn chết, má tui ngất xỉu luôn. Mấy ngày qua, cứ nằm khóc vật vã, chả thiết ăn uống gì cả, gia đình phải nhờ các y, bác sĩ của trạm y tế xã đến chăm sóc”, anh Huynh nghẹn ngào.
H1
Anh Bảy và chị Long có 3 người con. Quanh năm suốt tháng cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng lúa và chăn nuôi heo nên cuộc sống vô cùng khốn khó. Dù không biết lặn bắt hải sản dưới lòng đại dương nhưng vì thương vợ, thương con quá cực khổ, ngày ngày tảo tần với ruộng đồng nên anh Bảy xin đi theo tàu cá của ngư dân địa phương để nấu cơm, dọn dẹp trên tàu, kiếm thêm thu nhập.
Theo lời anh Huynh, mỗi chuyến ra khơi của ba anh kéo dài cả tháng nhưng thu nhập bấp bênh như con sóng, lúc được thì 2-3 triệu nhưng có chuyến trắng tay. Với nguồn thu nhập ít ỏi hàng năm, cả gia đình anh Bảy phải chi tiêu dè sẻn mới đủ. Vì thế, các vật dụng trong nhà anh Bảy cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc bàn tròn bằng gỗ và hơn chục cái ghế nhựa mới sắm được. Anh Huynh bật khóc: “Ba tui sống rất hiền lành, bà con chòm xóm ai cũng quý mến. Ấy vậy mà họ lại nhẫn tâm, tàn độc bắn chết. Thật đau đớn”.
Hành động vô nhân đạo
Trong đơn gửi cơ quan chức năng vào ngày 28.11, anh Huynh tha thiết yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc nhằm đòi lại công lý cho gia đình anh cũng như tạo tư tưởng ổn định cho ngư dân yên tâm, tiếp tục bám biển.
H1Suốt mấy ngày qua, bà Mai Thị Long (vợ của ngư dân Bảy) luôn nằm bất động trên sàn nhà – Ảnh: Hiển Cừ
Theo ngư dân Bùi Tấn Sĩ (39 tuổi, ở xã Bình Châu), lâu nay ngư dân địa phương ra hành nghề ở vùng biển Trường Sa thường xuyên gặp tàu lạ rượt đuổi, đôi lúc dùng súng bắn dọa, chứ không như lần này. “Ngư dân chúng tôi đi làm ăn trên biển của mình mà bị nhóm người lạ bắn chết thì thật uất ức”, ngư dân Sĩ bức xúc.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, cho biết sáng 30.11, chính quyền địa phương đã có văn bản gửi các cơ quan năng về vụ việc ngư dân Bảy bị bắn chết. Hiện Công an xã cùng lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra, xác minh ngay sau khi các ngư dân bị nạn vào bờ.
“Lâu nay, vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa là ngư trường truyền thống của ngư dân địa phương. Việc bắn chết ngư dân là hành động vô nhân đạo, cần phải lên án”, ông Nguyên nói.
H1Anh Trương Đình Huynh (con của ngư dân Bảy) ngồi trước hiên nhà đau đớn khi nghe tin ba mình bị bắn chết – Ảnh: Hiển Cừ
Theo báo cáo của UBND xã Bình Châu, ngày 21.11, tàu cá QNg 95861 TS, công suất 710 CV do ngư dân Bùi Văn Cu ( 45 tuổi, ở xã Bình Châu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tất cả 14 ngư dân xuất bến cảng Sa Kỳ ra vùng biển Trường Sa hành nghề lặn. Đến ngày 26.11, trong lúc đang hành nghề thì bị môt tàu lạ tấn công và bắn chết ngư dân Bảy.
Trong khi đó, theo đơn báo cáo của ông Bùi Văn Tẩn (anh ruột chủ tàu Bùi Văn Cu), vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 26.11, khi tàu cá đang neo đậu tại vùng biển gần đảo đá Suối Ngọc (quần đảo Trường Sa) để thả hai chiếc ca nô cho 12 ngư dân vào vùng bãi rạn để lặn tìm hải sản thì bất ngờ xuất hiện 2 tàu lạ.
Sau đó, một chiếc tàu lạ áp sát rồi 3 người bước lên tàu cá dùng súng bắn liên tục hai phát đạn vào người khiến ngư dân Bảy ngã gục và bắn nhiều vết đạn lên ca bin tàu cá mới chịu bỏ đi. Dù các ngư dân đi trên tàu nỗ lực sơ cứu nhưng ngư dân Bảy đã chết trong đêm cùng ngày.
H1Sáng 30.11, lãnh đạo lãnh đạo xã Bình Châu và các ngành đoàn thể của xã đến động viên gia đình ngư dân Bảy – Ảnh: Hiển Cừ