08 octobre 2014

Chánh thanh tra Đông quận HongKong Andrew Philips tự tử vì không muốn đàn áp biểu tình



Mỹ Hạnh Nguyễn

Cảnh sát Hồng Kông đã xác nhận rằng một Chánh Thanh tra Đông Quận là ông Andrew Philips, đã qua đời sau khi tự bắn bên trong đồn cảnh sát North Point trước 3:00 sáng thứ Tư (giờ HongKong)

Ông Philips, 50 tuổi, gia nhập năm 1987 làm việc trong lực lượng cảnh sát 27 năm, ,là Chánh Thanh tra Bộ phận điều tra tội phạm (CID).
Trong một cuộc họp báo Giám đốc cao cấp Ip Chi-keung cho biết ông  Philips  đã được tìm thấy nằm gục trên ghế trong văn phòng tầng hai tại nhà ga North Point, với hai vết thương do đạn bắn vào đầu,


Súng của Philips đã được tìm thấy trên mặt đất bên cạnh cơ thể của ông. Một đồng nghiệp tìm thấy Philips nằm gục trên chiếc ghế vào khoảng 02:40. Ông đã chết tại hiện trường.
Hiện trường bị phong tỏa
Sở Cảnh sát HK cho biết là Philips đã từ chối tham gia xử lý bất kỳ sự hoạt động nào liên quan đến trấn áp các tổ chức biểu tình, đặc biệt là tổ chức Occupy Central (Chiếm Trung Tâm), ông Diệp nói. "Tôi không nghĩ rằng đây là thời gian thích hợp để nói về cái chết của Philips và những người biểu tình Occupy Central. Điều quan tâm lúc nầy là chúng tôi đã mất đi một đồng nghiệp ở đây,"
Một cuộc điều tra ban đầu nguyên nhân cái chết là do tự tử. Philips không có vấn đề trở ngại tài chính hay sức khỏe được biết đến,
Andrew Philips để lại một lá thư tuyệt mệnh ngắn, cảnh sát không cho biết nội dung thông tin về lý do tại sao ông đã tự sát.
Philips đã kết hôn và có một đứa con trai, 15 tuổi, và một con gái, 13.