07 novembre 2019

Nguyễn Thiện Nhân : Chú Cuội ?

Dũng Hoàng
 
Ngày 20/10/2018 ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP HCM, hứa hẹn "Tháng 11 xử lý cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm". Nay đã tháng 11 nhưng của năm 2019, tức là sau lời hứa của ông đến một năm, các thủ phạm gây ra oan ức cho 15 ngàn hộ dân Thủ Thiêm đã được xử lý hết chưa, thưa ông Thiện Nhân?
Mà đâu phải chỉ vụ này. Tháng 11 năm 2006, tức cách đây 13 năm, khi ở cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Thiện Nhân tuyên bố: "Năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương"! Xin ông Thiện Nhân cho biết đến nay, sau cái mốc ông hứa chín năm, bao nhiêu phần trăm giáo viên "sống được bằng lương" mà không cần phải làm thêm, dạy thêm?
Hứa với dân mà không làm hay không làm được, thì người có liêm sỉ nên làm gì, thưa ông Thiện Nhân? Ít ra ông cũng nên có hành động gì để cái tên của ông không trở thành một sự mỉa mai khi người dân đối chiếu với thực tế, thưa ông Thiện Nhân?
Ông hứa và hứa. Ông chóng quên nhưng người dân thì nhớ dai! Rất dai!