26 janvier 2019

Thư giãn cuối tuần - Chôm chỉa châm chích


Thiện Tùng  
(sáng tác và sưu tầm)





 1/ Giống nhau như đúc



Hai ông quan tham ngồi lại tán gẫu với nhau, một ông hỏi:


 -  Theo anh loại tiền nào xài sướng nhứt?


 -  Tiền đút lót, hoa hồng, biếu xén công quỷ…


 -  Thế có loại tiền gì anh ngán không?


 -  Có chứ, đó là: tiền sự, tiền án, tiền phạt…


Ồ - ông ta vỗ đùi cái bép, thốt lên: “Bụng tôi với bụng anh giống nhau như đúc!”-/-


 2/ Hứa cho được



Chồng nói với vợ:


 -  Trước khi cưới, em hứa với anh: “Sẽ thường xuyên lo cơm nước,  giặt quần áo… cho anh?”.


 -  Còn anh cũng đã hứa với em: Tuần nào anh cũng sẽ đưa em đi xem hát còn nhớ không?”.


Chồng nhìn vợ cười nói: “Thôi đành coi đó như những lời ứng cử viên hứa với cử tri trước khi bầu cử” ?! -/-

        

3/ Thuốc đặc trị



Sau khi khám , bác sĩ hỏi:


 -  Anh thường lắc cổ phải không?


 -  Dạ đúng! Dọc con hẽm ra vô nhà em đầy quán ăn, mỗi lần đi qua, em phải luôn lắc đầu từ chối lời mời!.


Nghe xong, bác sĩ đưa cho bịnh nhân chai dầu nóng rồi dặn: Dầu xoa bóp sau cổ 3 lần/ngày. Và mỗi khi đi hay về nhà, dầu đã ăn hay chưa, đều phải nhớ ngậm cây tăm” – nhớ kỹ lời tôi dặn. -/-

      

 4/ Tại ghi thiếu



Tại cổng một cơ quan có bảng ghi: “xuống xe, tắt máy”.

Thấy người đi xe cứ vịn xe đứng cản lối ra vào. Người gác cổng gắt:


 -  Anh kia, sao không dắc xe vào mà đứng cản đường như thế?


 -  Tại trên bảng ghi thiếu, bảo xuống xe, tắt máy mà không bảo trả số, xe kẹt số cứng ngắt nên tôi không dẫn vào được !!!. -/-

        

 5/ Thi Hoa hậu



Một thời, người ta đua nhau mở những cuộc thi “Hoa hậu”. Ở tỉnh H…mở cuộc thi Hoa hậu, mời các huyện trong tỉnh tham gia. Đến phần thí sinh mặc áo tắm, một thí sinh huyện Y…mắc cỡ bỏ trốn. Trưởng Ban Tổ chức huyện Y…chạy đôn đáo tìm, khi gặp hỏi:


 -  Sao đến phần quan trọng mà cháu bỏ cuộc?


 -  Mặc tróng lỏng kỳ quá cháu không thi phần nầy đâu!


 -  Ý đâu được ! Dầu thế nào cháu cũng phải dự thi, vì đó là bộ mặt của huyện nhà cháu có biết không?! -/-

        

 6/ Cân đối mới



Anh A hỏi anh B:


 -  Sao dạo nầy tiệm thuốc Tây mở nhiều quá?


 -  Đó là “cân đối mới”.


 -  Anh nói rõ hơn, tôi chưa hiểu?


 -  Môi trường sạch = ít bịnh. Còn môi trường bẩn = nhiều bịnh + nhiều thuốc = ít bịnh  phải không?

 -  Chí lý,  Chí lý – A nói. 

Thiện Tùng