12 septembre 2014

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa : TÔI KHÔNG CÓ TỘI



Trần Quang Thành


Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa
(Ảnh chụp ngày 11/9/2014)
Hồi 19 giờ đêm ngày 11/9/2014, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sau 6 năm bị giam cầm trong ngục tù cộng sản, trải qua 3 nhà tù từ  Hà Nam đên Nghệ An và Quang Nam  đã trở về gia đinh, tại 828 đường Trường Chinh, phường Quán Trữ, thị xã Kiến An, thành phố Hải  Phòng.


Khời hành từ trại giam Am Điêm tình Quang Nam lúc 8 giò sáng và về đến công an  Quán Trữ, Hải Phòng lúc 19giò đêm 11/9, một ngày ròng rã nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị bỏ đói

Tai công an phường Quan Trữ Hải Phòng, khi giới chức đia phương thông báo ông sẽ bị tiếp tục quản thúc trong 3 năm, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tuyên bố tôi là môt người yêu nươc, 6 năm qua tôi đã tuyên bố không phạm tội và hôm nay tôi vẫn giữ lời tuyên bố đó.

23 giờ khuya 11/9/2014, nhà văn Nguyễn Xuân Nghia đã kể lại với phóng viên Trần Quang Thành về 6 năm trong ngục tù cộng sản

Nội dung như sau, (bấm) mời quí vị  theo dõi