08 mai 2018

Nếu miền Nam không bị "giải phóng"


Tòa Đô Chính Sài Gòn

(Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi)


Thì Sài Gòn sẽ là đô thị không thua kém Tokyo hay Singapore.

Thì dân miền Nam sẽ không phải vượt biên và bỏ hơn 500.000 sinh mạng dưới biển.

Thì chẳng có chuyện xếp hàng cả ngày để mua những nhu yếu phẩm cần thiết, không phải ăn bo bo thay cơm, không phải đi kinh tế mới và cũng chẳng có chuyện "đánh tư sản mại bản".






Thì đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của người dân không tồi tệ như hiện nay vì trẻ em được dạy ra đường phải ngã nón cúi chào khi gặp đám tang đi ngang và nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ.

Thì tránh ít nhất 2 cuộc chiến tranh giữa cộng sản và cộng sản: VNCS Vs Cs Campuchia 1978 và VNCS vs Cs Trung quốc 1979.

Thì người Việt ra nước ngoài sẽ không bị nghi ngờ ăn trộm, ăn cắp, không có những biểu ngữ nhắc nhở bằng tiếng Việt ở Nhật, Hàn hay Thái Lan.

Thì sẽ không bao giờ có thuốc trị ung thư làm bằng than tre, cafe pin hay rau muống tưới dầu.

Thì sẽ không có chuyện ra đường phải đưa bánh mì cho cảnh sát giao thông.

Thì sẽ không có bất cứ trạm BOT nào trên đất nước.

Thì có thể đứng chửi tổng thống, thủ tướng hay bất cứ nhân vật chính trị nào mà ta không thích.

Thì sẽ không có thảm họa xâm lăng từ Tàu cộng và ảnh hưởng của bọn nó lên đất nước chúng ta.

Thì sẽ không có cảnh người già, trẻ em từng bước van nài mua vé số.

Thì chúng ta sẽ được biểu tình tự do, thoải mái nói lên chính kiến của mình.

Thì chúng ta sẽ được cầm lá phiếu bầu chọn người lãnh đạo Quốc gia.

Thì Việt Nam sẽ được bạn bè quốc tế kính nể và tôn trọng vì sự phát triển của chúng ta.

Và và còn nhiều nữa, nhiều nữa những điều tốt đẹp ở đất nước Việt Nam chúng ta nếu như miền Nam không bị họ - những kẻ cộng sản hoang tưởng "giải phóng"!