18 août 2020

ĐƠN VỊ NÀO CỦA TRUNG ĐOÀN 47 VÀO QUẬY TRONG TRANG FANPAGE CỦA ĐẠI SỨ QUÁN MỸ?


Trần Đình Thu

Hôm kia, trang fanpage của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đăng một status về vụ án nhóm hoạt động Hiến Pháp. Họ nói cũng rất nhã nhặn chứ không như kiểu lộng ngôn chợ búa của tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu hôm trước.

Là một đất nước tự do và văn minh họ chỉ bày tỏ quan ngại chung chung thôi chứ không chỉ trích gì chính phủ Việt Nam. 


Hơn nữa chính quyền của tổng thống Trump hiện đang ủng hộ Việt Nam nên chắc chắn họ không gây ra căng thẳng trong những việc như thế này.

Chung quy lại có thể xem đó là một góp ý chân tình của Chính phủ Mỹ về vấn đề nhân quyền.

Một góp ý cần thiết.

Thế nhưng có hàng trăm nick ảo vào chửi bới với ngôn từ chợ búa. Lại còn tự xưng là đại diện nhân dân Việt Nam này kia.

Nhân dân Việt Nam nào mà mất dạy như vây? Chỉ có trung đoàn 47 mới có kiểu ngôn từ đó. Các anh đừng đánh lừa dư luận.

Tôi không cho rằng các anh làm như thế là để bảo vệ đất nước mà là các anh đang phá hoại. Việt Nam đang có mối quan hệ tốt đẹp với nước Mỹ, việc họ góp ý như thế có gì mà nghiêm trọng. Nhưng khi các anh nhảy bổ vào hàng tôm hàng cá là các anh bôi tro trát trấu lên quốc thể các anh có biết không?

Các anh còn nhân danh những người dân VN để lu loa lên. Nhân dân nào mà trơ trẽn như các anh?

Chừng nào mà chưa giải tán lực lượng 47 chừng đó còn nhục quốc thể dài dài.