Nguyễn Khắc Phê
Và cũng báo "Tuổi trẻ" hôm nay đưa tin ở
TPHCM “Kiểm
tra phòng thu âm, phát hiện 28 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép” (Xem
ảnh)
Cũng
ngày hôm qua, vừa được nghe Thủ tướng sau khi biểu dương trí thức văn nghệ
sĩ có nhiều đóng góp cho cách mạng, đã trách “nhẹ” rằng một số “văn nghệ sĩ chưa mạnh dạn, thẳng thắn,
ngại bày tỏ chính kiến…”. Vậy nên, trước mắt xin mạnh dạn bày tỏ chính
kiến như sau:
1- Nhất định sớm muộn gì chúng ta sẽ dập được đợt 2 Dịch
Covid-Tàu vừa bùng phát từ Đà Nẵng, nhưng các con số nêu trên mới là
đại họa lâu dài cho dân tộc. Làm sao tìm được tên “FO” khi bị những con
số kinh khủng nêu trên che lấp?
2- Để ngăn chặn đại họa nêu trên, xin Thủ tướng và các vị
lãnh đạo cao cấp khác, bảo Thư ký in rồi đọc bài viết của Nguyễn Ngọc
Chu mà tôi đã dẫn ở trên sẽ có nhiều kiến nghị cụ thể để tham khảo. Tôi
tin đây không phải là những ý kiến của “lực lượng thù địch”.
Tôi tin rằng, nếu lãnh đạo thực sự biết lắng nghe tiếng nói
của nhân dân (trong đó có trí thức văn nghệ sĩ) thì sẽ còn nhiều ý kiến
xây dựng bổ ích khác nữa…
6 tháng 8 năm 2020
Nguyễn Khắc Phê