06 novembre 2020

NGƯỜI ĐÀN BÀ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ BÁN VÉ SỐ

Tác giả: Minh Châu

Bà mang tên một loài hoa của ký ức tuổi học trò. Trước năm 1975, bà từng đi thi hoa hậu và được giải khuyến khích. Sau 1975, bà tiếp tục học trường luật.

Bà có thẻ hành nghề luật sư. Thế nhưng bà lại đang hành nghề bán số dạo, do bà đã bỏ công sức, thời gian để theo đuổi một vụ cướp đất của gia đình bà do quan chức cách mạng là kẻ thủ ác. 


Kết qủa là bà trắng tay, đến độ người chồng thương yêu qua đời cũng không còn chút đất nào để chôn chiếc áo quan.

Bà nói trong ngậm ngùi : “Luật rừng đang ngồi trên luật pháp. Nếu tôi dùng luật rừng có khi đã lấy được tài sản lâu rồi”.

Có ai gặp bà trên đường, xin mua ủng hộ bà tờ vé số.