26 mai 2020

CHỬI TRỌNG VÀ CHỬI TRUMP


Huỳnh Ngọc Chênh

Một nửa nước Mỹ không bầu Trump, thường xuyên chửi Trump bằng những lời lẽ tệ hại nhất có thể.

Một bộ phận không nhỏ của thế giới không thích Trump, cũng suốt ngày nguyền rủa Trump.

1,5 tỉ dân Tàu cộng thì ít nhất cũng có một tỉ dân bị nhồi sọ cũng chửi rủa Trump theo giọng của cộng sản Tàu.


Người gốc Việt ở Mỹ và trên toàn thế giới, chưa thống kê được bao nhiêu % cũng chửi Trump ác liệt.

Người Việt trong nước đấu tranh cho dân chủ, một bộ phận nào đó cũng hùa vào chửi Trump điên cuồng.

Nói tóm lại chửi tổng thống Mỹ rất dễ, ai muốn chửi thì chửi, chửi gì cũng được, chẳng bao giờ sợ bắt đi tù.

Một vài nhà đấu tranh dân chủ anh dũng ở VN cứ thế mà chửi Trump thoải mái. Đến ngay như cô em xinh đẹp của tui là ca sĩ nổi tiếngDo Nguyen Mai Khoi đang tạm trú ngay tại nước Mỹ cũng chửi tồng thống Mỹ Donald Trump không tiếc lời.

Trump là tổng thống Mỹ, tổng thống của nền dân chủ số một thế giới, chẳng có quyền gì bịt mồm hay bắt bớ người chửi y. Mà thật ra y cũng đếch thèm chấp, y ngon lành nên cả thế giới này gần 3,5 tỉ người có chửi y cũng không làm y rụng sợi lông chân, y để chửi thoải mái.

Ngược lại, Nguyễn Phú Trọng, tổng chủ nước Việt Nam XHCN, cả thế giới trên 7 tỉ người chẳng mấy ai chửi y một câu. Không ai quan tâm. Nếu đây đó trên thế giới có vang lên vài tiếng chửi bới y, thì đích thị đó là tiếng chửi lẻ loi của mấy thằng, con khúc ruột ngàn dặm nào đó còn quan tâm đến vận mệnh nước nhà.

Trong nước thì im re, chửi mắng Trump an toàn hơn là chửi mắng Trọng.

Nói vậy chứ cũng có một bộ phận không nhỏ chửi mắng Trọng. Phần lớn bọn đó vào tù ngồi. Mới đây nhất là bạn tui, nhà báo nhà văn Phạm Thành, chửi Trọng thẳng thừng, kiên định và lâu dài nhất, cuối cùng cũng bị bắt đi tù vào sáng ngày 21/5/2020.

Người mạnh mẽ và bản lĩnh như Trump, bị thiên hạ chửi thoải mái vẫn không thấy suy suyển gì.

Kẻ yếu đuối và xấu xa thật sự, chỉ vài lời nói đúng vào tim đen đã nhảy dựng lên và thấy bị tổn thương ghê gớm. Thế là bắt, bắt, bắt, và thậm chí giết để trả thù, để vuốt ve lòng tự ti hèn mọn của mình.