11 mai 2020

Hồ Duy Hải không thể chết !


Thiện Tùng

 9/5/2020

Hồ Duy Hải - gương mặt hiền hậu không thể là hung thủ giết người.


Sau 3 ngày mở phiên tòa gọi là “Giám đốc thẩm” do Chánh án Tòa án Nhân dân Tồi cao Nguyễn Hòa Bình viết kịch bản và đạo diễn. Tuy vở Hài kịch đã kết thúc nhưng màn vẫn chưa sụp. Nếu sụp màn thì chế độ chính trị hiện hành nếu không sụp cũng lung lay.

Bởi vì:

-  Dư luận xã hội đã và đang quyết không để yên cho băng nhóm Nguyễn Hòa Bình muốn làm gì thì làm.


-  Tư pháp Quốc hội và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đâu dễ dàng  bỏ qua chuyện nầy.


-  Ông chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân còn chưa có ý kiến. Chẳng lẽ vì cùng họ Nguyễn  bao che cho nhau – hãy chờ xem. 

Đêm qua (8 rạng 9/5/2020) tôi cố mà không thể ngủ, hình ảnh mẹ con tử tù Hồ Duy Hải cứ lởn vởn trong đầu tôi.


 
Tiếng kêu xé ruột tan lòng: “Đừng giết oan Hồ Duy Hải con tôi ! ”.

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải sau khi nghe kết quả phiên Giám
          đốc thẩm chiều nay, ngày 8/5/2020. Ảnh: Báo Sạch.
Không phải tôi không tiếc thương về cái chết oan uổng của 2 cô gái Bưu điện Cầu Voi và nỗi đau xé lòng những người thân của họ. Nếu Hải thực sự là thủ phạm phải trả nợ máu thì chẳng nói mà chi, ngại rằng Hải bị bức cung, chịu án oan thì còn nỗi đau nào hơn?! . Qua hồ sơ vụ án, nhiều nghi vấn Hải không phải là thủ phạm – thủ phạm có thể là 2 chàng trai có tên Nguyễn văn Nghị và tên Sol đang nhơn nhơ ngoài vòng pháp luật.



Dư luận xã hội đang rất đồng tình với đề xuất của Viện Kiểm sát Nhân dân mới đây là “hủy 2 bản án Sơ thẩm và Phúc thẩm, điều tra lại vụ án”.



Cho đến giờ nầy, tôi chưa nghe/thấy một ai cho rằng  ông Nguyễn Hòa Bình quang minh chính trực trong vụ án nầy. Bởi vì:



-  Người ngồi chủ tọa phiên Tòa  Giám đốc thẩm (hôm 6-8/5/2020) không ai khác hơn là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trước đây . Năm 2011,  khi còn là Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình đã bác bỏ đề nghị “Giám đốc thẩm” vụ án Hồ Duy Hải nầy.



- Người ta “núc nở khen” Chính án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình “khéo chọn” dàn Hội đồng Thẩm phán  trên dưới một lòng, 100% nhứt trí phán quyết của ông:    Không huỷ án điều tra lại và khẳng định “có vi phạm tố tụng nhưng không thay đổi bản chất vụ án”. Nghĩa là 17 vị thẩm phán đều khẳng định Hồ Duy Hải chính là hung thủ giết hai cô gái ở Bưu điện Cầu Voi”. Nếu nay ông Bình nói khác đi khi còn làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì  mình tự vã miệng mình  sao?. Mặc cho miệng đời, ông Bình cứ ra sân “vừa đá bóng vừa thổi còi” để tự bảo vệ mình?. 


 Hội đồng xét xử phiên tòa Giám đốc thẩm nầy gồm 17 vị,  đều thuộc  bộ sậu của Tòa án Nhân dân Tối cao, có tên sau đây: 



Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao:



 1- Nguyễn Hòa Bình 



Các phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao:



2- Bùi Ngọc Hòa ( Phó Chánh án thường trực)
3- Tống Anh Hào
4- Nguyễn Văn Tiến
5- Nguyễn Văn Thuận
6- Nguyễn Thúy Hiền
7- Dương Văn Thắng  (Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương)
8- Lê Hồng Quang



Các thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao:



9- Nguyễn Trí Tuệ
10- Lương Ngọc Trâm
11- Lê Văn Minh
12-Nguyễn Văn Du
13- Chu Xuân Minh
14- Đặng Xuân Đào
15- Trần Văn Cò
16- Đào Thị Xuân Lan
17- Nguyễn Thị Hoàng Anh.



Hiện công chúng  đang chờ:



-  Dư luận xã hội lên tiếng  (hoan hô hay đả đảo) về kết luận phiên tòa Giám đốc thẩm nầy.   



-  Chờ ý kiến của Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.



-  Chờ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có “đâm lao theo lao” không.



Trong khi dư luận xã hội đang chờ thì người thân hãy động viên bà Nguyễn thị Loan (mẹ Hải) cũng đừng hết hy vọng, hãy chờ xem rốt cuộc sẽ ra sao, đừng vội tự thiêu như mẹ của Tạ Phong Tần tự thiêu trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu khi Tạ Phong Tần bị bắt.



Dân gian thường nói: “Khi tát cạn đìa mới biết lóc-trê”   -/-