23 mars 2019

Thư giãn cuối tuần – “Khẳng định chủ quyền”.


Thiện Tùng sáng tác, sưu tầm, chế tác

 
Hở chộp!  Khóa như thế vẫn chưa chắc ăn!!!
        


1/  Tập nhảy xa


Tại khu thể thao vui chơi, thấy một cụ già tập nhảy xa, một người hỏi:

-  Cụ già rồi, còn tập nhảy xa làm gì thế, nguy hiểm lắm?!

-  Chỉ vì con đường trước nhà tôi cứ bị đào lên, lấp xuống mãi. Tôi tập nhảy xa để nhảy qua cái chỗ đào ấy khi muốn ra khỏi nhà.  -/-


2/  “Khẳng định chủ quyền”


Ảnh minh họa

Thu hỏi Thủy:

-  Hôm qua đi xem phim, anh ấy có “khẳng định chủ quyền với mầy chưa?

-  Nghĩa là sao?

-  Ý tao muốn hỏi là anh ấy có hôn mầy không đấy mà?

-  À…không! Anh ấy chỉ “khẳng định chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ mà thôi”. -/-



3/  Thề độc


Một bợm rượu ngày nào cũng say bí tỉ, bị vợ cằn nhằn, hắn thề độc:

-  Xin thề: “Nếu tôi còn uống rượu nữa tôi sẽ làm con chó” ! .

Một hôm vợ đi xa về, vừa tới ngỏ thấy mùi thơm nấu nướng bay ra. Vừa thấy vợ, hắn nói ngay:

-  Mẹ nó à..., tôi  đã làm chó rồi nghe.

-  Hả…, chó gì?... Khi ngộ ra bà vợ nói:  “Ôi trời, một con bị trộm, còn một con ông không để nó giữ nhà, thật là hết chỗ nói?!”.

Thì tôi làm như thế cho trọn lời thề?  -/-



4/  Nhiều công dụng nhứt


Hai đứa nhỏ ngồi ven sông, một đứa hỏi:

-  Đố mầy thứ gì nhiều công dụng nhứt?

-  Máy vi tính.

-  Sai.

-  Vậy là xe gắn máy.

-  Cũng sai luôn.

-  Thôi tao chịu thua. Mầy nói thử xem?

-  Con sông nầy là nhiều công dụng nhứt: Nó vừa cho dân làng ta cá, tôm, ốc, hến; nước ăn, uống, tắm, giặt, tưới cây;  lại vừa làm nơi tiểu tiện, nơi đổ rác thải…cho cả làng?.  -/-



5/  Phạm luật


Chồng đi chơi tối về, vợ phát hiện trên người anh có sợi tóc dài, chị nghi ngờ hỏi dồn:

-  Gì thế nầy?

-  À…à…, tối nay bọn anh đi nhậu thịt thú rừng…, chắc là lông của mấy con thú dính vào quần áo đó thôi.

Bà vợ liền lao đến đánh, cào cấu túi bụi. Ông chồng vừa chống đỡ vừa hỏi:

-  Ồ hay!… Sao em lại đánh anh?

-  Tôi đánh anh vì tội phạm luật “Bảo vệ động vật hoang dã” đấy.  -/-


6/  Mười thương


Một thương là món cháo gà,

“Chơi” vô vững bụng ấy là vi vu.

Hai thương gà nấu la-gu,

Kèm ly Cuốc lủi tít mù chân mây.

Ba thương gà luộc xé phay,

Muối tiêu chanh, dấm… nhấm hoài cũng ưng.

Bốn thương gà mái hấp gừng,

Dọn lên đã thấy thơm lừng ruột gan.

Năm thương gà ráng chín vàng,

Ai ăn cũng gật, khen nàng khéo tay.

Sáu thương gà nấu cà-ri,

Là món bồi dưỡng…bịnh gì khỏi kiêng?

Tám thương gà nấu lá Giang,

Ấy món mồi “bốc” mấy chàng chia nhau.

Chín thương gà hấp tương chao,

Lớn tuổi  răng yếu,  xơi mau kẽo mà (hết).

Mười thương là món xôi gà,

Cháu con vui vẻ, mẹ cha thuận hòa.

Thương em, anh nói thật thà,

Món “Gà móng đỏ” là qua hỏng thèm. -/-
Ảnh minh họa