Trương Tuần
- Cụ ơi, tôi không thể hiểu nổi.
- Cụ không hiểu nổi cái gì ?
- Sao bây giờ đủ thứ TẶC nào tặc cây, tặc đất, tặc cát, tặc than, tặc
sắt... như chỗ không người thế cụ ? Tôi thấy bẩu hệ thống chính trị của ta tinh
nhuệ, hùng mạnh lắm mà.
- Chả biết được, có khi không thuộc chức năng.
- Giờ đang TÍN DỤNG ĐEN hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm, khổ dân nghèo
quá cụ ạ. Chả kém gì chị Dậu của cụ Ngô Tất Tố.
- Đúng thương dân nghèo quá, đề nghĩ xem có kế gì không.
- Giả sử cụ có quyền cụ có làm được không ?
- Lộn vào tay tôi xong béng.
- Cụ cho nghe hành động của cụ.
- Tôi góp thêm sáng kiến, các công trình lớn như đường sắt trên cao Hà Đông
- Cát Linh chi 20.000 tỷ thì phải trích 1% cho QUỸ DÂN NGHÈO. làm được thế thì
TÍN DỤNG ĐEN sập tiệm...
- Ý cụ hay, bỏ mẹ có khi tôi với cụ được nhấc lên quan to ấy chứ.
- Đúng là người mơ mộng cuối cùng.
- Mơ mộng hả cụ ?
- Thì VƯỠN...