20 avril 2019

TỪ CHUYỆN GIAN LẬN THI CỬ


Huỳnh Ngọc Chênh


Nghịch lý là sau khi ra khỏi ngành giáo dục, tui mới thấy chung quanh tui toàn bằng cấp giả. Những đồng nghiệp của tui là giáo viên thời đó, hầu hết đều học hành đàng hoàng từ trước 75, hầu hết đều có kiến thức dày dặn trong lĩnh vực chuyên môn của mình và thậm chí cả những vấn đề khác. Học trò của tui thời đó cũng học hành rất nghiêm túc, thi cử cam go, nên phần lớn các em đều thành đạt dù đỗ hay không đỗ đại học.

Ra khỏi ngành giáo dục, sau năm 1992, có điều kiện tiếp xúc nhiều nơi, nhiều người, mới thấy chuyện mua bán bằng cấp, thi cử gian lận, sử dụng bằng giả, học giả thi thật... diễn ra khắp nơi, diễn ra chung quanh, nhất là trong giới cán bộ chính quyền, riết rồi thấy chuyện ấy là bình thường, là đương nhiên. Mới đây quay lại trường cũ nghe thầy cô giáo bây giờ cũng mua bằng cao học như mua rau ngoài chợ. Nhưng cũng không khỏi không khủng khiếp khi thấy việc gian lận thi cử đến mức trắng trợn như chuyện ở các tỉnh phía Bắc vừa qua. Thi chưa đến 1 điềm mà nâng lên thành thủ khoa thì kinh hồn quá. Kinh hồn và ngu xuẩn nhất là có đến 222 học sinh gian lận như vậy, đã phát hiện ra ngay từ sau kỳ thi tuyển năm ngoái, vẫn cứ cho chúng nhập học, để đến gần hết niên học mới lôi ra xử lý, mới đuổi chúng về, mới cho phanh phui tên phụ huynh liên quan. Đau đớn và bất công nhất là 222 em khác lẽ ra được vào đại học ngay năm ngoái thì phải nằm nhà, phải đánh mất cơ hội vì quân cướp điểm. Gian lận thi cử phổ biến và trắng trợn như vậy là do từ rất nhiều năm trước vẫn gian lận như vậy nhưng không bị phát hiện. Lại nhớ thầy Đỗ Việt Khoa, bao nhiều năm chiến đấu chống gian lận thi cử, giống như Don Kihote chống cối xay gió. Gian lận, bất công là bản chất của chế độ thì tham nhũng, chạy chức, gian lận thi cử hay mọi chuyện dối trá khác làm sao chống được. Đố "bậc kỳ tài" nào của đảng cộng sản đứng ra chống được.