12 avril 2019

Nguyên Đại sứ NGUYỄN TRUNG: TRƯỚC MẮT, LO NHẤT, LÀ ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM




 Nguyễn Trung (trái) 
và Mạc Văn Trang
Hôm mới rồi, mấy bạn bè rủ nhau cà phê, mời bác Nguyễn Trung đến để được hóng chuyện. Lâu mới gặp, rất mừng thấy bác vẫn khỏe, nhanh nhẹn, rất minh mẫn...
Bác Nguyễn Trung (sinh năm 1935) là một nhà ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và CHLB Đức. Bác nguyên là Tổng thư ký Hội đồng Kinh tế đối ngoại của Chính phủ, đồng thời là trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bác cũng là thành viên Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cựu thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Bác đọc, viết rất khỏe, đã xuất bản Hồi ký, bộ Tiểu thuyết “Dòng đời” 4 tập và nhiều bài nghiên cứu góp ý với Đảng và Nhà nước...

Bác nói về tình hình thế giới, quan hệ Mỹ - Trung, và Việt Nam cần chủ động ứng phó...Nhưng vấn đề thời sự cấp bách nhất là, lo về đường Cao tốc Bắc – Nam. Ai cũng biết, Trung quốc có trăm mưu, nghìn kế để trúng thầu; trúng rồi sẽ tạo ra bẫy nợ và bao nhiêu hệ lụy, mà mọi người đều biết cả rồi... Nhưng quan trọng nhất là con đường xuyên suốt Bắc- Nam ảnh hưởng sống còn với an nguy của đất nước. Rất có thể người ta sẽ chia ra từng gói thầu nhỏ, như vậy dễ luồn lách, đánh lừa dư luận...Các công ty có thể trá hình, nhưng tiền đó vẫn vay từ Trung quốc và bị thao túng...
- Những ý kiến của bác có đến được các vị lãnh đạo không?
- Thì cũng chỉ trực tiếp đến Thủ tướng. Nhưng Thủ tướng có nghe mà đa số ủy viên Bộ Chính trị quyết, thì Thủ tướng cũng chịu!
Bác lắc đầu, buồn, lo!...

Mấy anh em bạn bè thường cà phê cà pháo, đủ thứ chuyện tầm phào. Còn bác Trung lúc nào cũng vội về trước.
Mình hỏi, hàng ngày bác làm những việc gì? (ý muốn hỏi thời gian biểu). Bác lại bảo, ối giời, bao nhiêu là việc! Không đủ thời gian để làm! Bác vội vã ra về. Ngắm nhìn bác mới thấy, dường như bác chả để ý gì đến râu, tóc, áo quần. Giữa phố phường mà cứ rảo bước đi và mải mê nghĩ điều gì đó xa xăm...

Tháng 4/2019
MVT