17 octobre 2018

90 NGÀY VINH DANH BÁO TUỔI TRẺ


HUỲNH SƠN PHƯỚC
( Nhà báo – Người bình luận chính trị của báo TUỔI TRẺ từ những năm 1980)


90 ngày báo TUỔI TRẺ (TTO) bị đình bản (16.7-16.10 2018, như GALLILE đã lên giàn thiêu thì "trái đất vẫn xoay quanh mặt trời"), báo TUỔI TRẺ vẫn sống và tận hưởng một tài sản vô giá: "90 ngày mong đợi của hàng triệu người đọc"


Tròn 10 năm bị buộc phải rời khỏi ghế "người bình luận chính trị" của báo TUỔI TRẺ (10-2008). 
10 năm ngồi vào ghế người đọc, làm "người săn tin vỉa hè, sống với “ DIỄN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ” tôi càng xác tín một niềm tin tôn giáo về cái giá mà báo Tuổi Trẻ đã phải trả để gìn giữ phẩm chất, lòng trung thành với người đọc từ những năm 1980 - " ĐÊM TRƯỚC ĐỔI MỚI" cho đến hôm nay - 17.10.2018.
“90 ngày bị đình bản” báo TUỔI TRẺ và NGƯỜI ĐỌC có thêm một ngày để nhắc nhớ, một ngày để vinh danh, nếu báo TUỔI TRẺ không bao giờ quên: (Sài Gòn 2.9.1975) "BÁO TUỔI TRẺ SINH THÀNH TỪ KHÁT VỌNG TỰ DO, TRUNG THÀNH VỚI LẼ PHẢI VÀ SỰ THẬT"


HUỲNH SƠN PHƯỚC
( Nhà báo – Người bình luận chính trị của báo TUỔI TRẺ từ những năm 1980)