27 octobre 2018

Chúng ta có một bác sĩ trẻ vừa trở thành tù nhân lương tâm.


Nguyễn Đình Thành

Sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại Học Y Hà Nội. Từ 2015, làm việc tại Trung Tâm Y Tế Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thành sống cùng mẹ và anh trai tại ấp 1, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thành ăn chay trường đã 6 năm, từ khi còn là sinh viên.

Bị bắt ngày 8/6/2018, bị tuyên án 7 năm tù giam ngày 17/10/2018 vì in 3.300 tờ rơi kêu gọi chống dự luật đặc khu, phản đối cho Trung Quốc thuê đất 99 năm.

Ngày 30/9/2018, tức là trước khi diễn ra phiên tòa 17 ngày, Thành được phép gặp mẹ ở trại tạm giam, Thành nói với mẹ: "Mẹ an tâm, hãy xem như con đi học vắng nhà vài năm".

Ở phiên tòa sơ thẩm ngày 17/10/2018, Thành không mời luật sư, chỉ có luật sư do tòa chỉ định. Có lẽ vì sợ tốn kém cho mẹ. Mẹ và anh trai của Thành không được vào bên trong dự phiên tòa, chỉ được xem xử án qua màn hình.

Mẹ của Thành hiện là lao động làm thuê tại xã Hội Nghĩa, trước ngày 8/6 mẹ của Thành làm phụ bếp, hiện tại làm phụ tiệm cơ khí.

Hiện tại, Thành bị giam giữ tại Trại giam Tỉnh Bình Dương (thuộc công an tỉnh).

 Huỳnh Ngọc Chênh