Trương Tuần
- Cụ ơi, cụ còn nhớ hồi mình trẻ có câu khẩu hiệu : "Đảng viên đi
trước, làng nước theo sau " không ?
- Nhớ lắm, hồi ý thế thật cụ ạ, đảng viên rất tuyệt vời...
- Bây giờ cụ thấy khẩu hiệu ấy thế nào ?
- Nóí thật ai có mất lòng cũng chịu vậy, có một số đảng viên dân không thể
theo được.
- Cụ nói cụ thể xem sao?
- Thí dụ "một số không nhiều" ấy THAM NHŨNG, THOÁI HÓA BIẾN CHẤT, LỪA CẢ NHÀ
NƯỚC CÓ TỔ CHỨC LẤY TIỀN...dân ta theo sao được.
- Còn gì nữa ?
- Cái gì cụ nói ngay, ú ớ là tôi gô cổ cụ lại đó.
- Cụ lại đẩy tôi sang phía bên kia chứ gì. Tôi nói thật không sợ gì . Cái
việc HỎA TÁNG là các quan to không theo Dân.
- Ô cụ phát hiện hay quá.
- Thì VƯỠN...